Việc cha mẹ áp đặt giấc mơ lên con cái thường không mang lại kết quả tốt đẹp cho tương lai về sau của trẻ.

Nhiều cha mẹ thường áp đặt giấc mơ lên con cái mà không biết rằng điều đó có thể làm hỏng tương lai của con. Vì mỗi đứa trẻ đều có sẵn tố chất thiên bẩm và niềm đam mê riêng. Nếu ước mơ của trẻ không tiệm cận với điều cha mẹ mong muốn thì dù cha mẹ có cố hướng nghiệp cho con cũng vô ích. 

3 cách đơn giản xác định thế mạnh nghề nghiệp phù hợp với tố chất và đam mê của con trong tương lai

Chuyện cha mẹ đặt quá nhiều kỳ vọng ở con xảy ra khắp nơi, là vấn đề các chuyên gia giáo dục luôn đề cập đến. Không chỉ ở Việt Nam, mới đây một bà mẹ ở Hàn Quốc cũng lên diễn đàn The Qoo để than thở về chuyện con gái. Được biết con gái chị năm nay 22 tuổi và học năm 3 đại học. Từ khi con còn nhỏ, chị đã thuê gia sư người bản xứ để dạy tiếng Anh cho con vì chị biết ngoại ngữ chính là tấm giấy thông hành để con vào những trường đại học hàng đầu. Mặc dù không biết tiếng Anh nhưng chị vẫn hát bài hát ABC cùng con. Song cuối cùng, như lời chị, "con đã bị những đứa trẻ nhà giàu khác đánh bại" và đã thi trượt đại học danh giá Seoul, ngôi trường được xếp hạng nhất ở Hàn Quốc. Thay vào đó, cô bé chỉ đậu vào Đại học Yonsei.

hình ảnh

Toàn cảnh trường Đại học Seoul, top 3 trường Đại học danh giá Hàn Quốc. Nguồn ảnh: korea.net

Người mẹ vẫn không hề bỏ cuộc. Chị mua thật nhiều tài liệu, đăng kí học tại trung tâm cho con gái để con luyện thi lại đại học nhằm vào được ĐH Seoul. Nhưng cô bé phản đối bằng cách không đi học cũng không chịu đọc gì cả. Cô cho mẹ biết mình đã hài lòng với Đại học Yonsei. May mắn là người cha đã tạo điều kiện để con gái làm điều con mong muốn. Ông cho con tiến đóng học phí và bảo với vợ rằng: "Trước tiên cứ phải vào đại học đi đã".

Nhiều người chỉ trích người mẹ tại sao cứ phải khăng khăng vào đại học Seoul trong khi Yonsei cũng là một trong những trường đại học top đầu của Hàn Quốc. Chỉ cần có năng lực thì dù học ở đâu tương lai của cô bé cũng sẽ xán lạn mà thôi. Trong khi đó, người mẹ luôn mơ về việc “Con sẽ vào đại học Seoul, rồi sẽ gặp được một chàng trai tài giỏi trong đó, cả hai cùng sống hạnh phúc với nhau đến suốt đời. Khi ấy, con gái sẽ luôn nói cảm ơn mẹ vì đã nuôi dạy con khôn lớn”.

Một số còn cho rằng người mẹ thật ích kỷ. Thật ra, chị đang bắt con gái “sống hộ” ước mơ của mình mà không hề để con được sống cuộc đời của con. 

Làm cha mẹ, ai chẳng muốn con công thành danh toại và có cuộc sống hạnh phúc. Tuy nhiên, mọi thứ phải tùy vào năng lực và niềm đam mê của con. Nếu bắt trẻ làm việc con không thích thì chắc chắn tương lai con sẽ lụn bại. Vì khi không có đam mê, con sẽ làm mọi thứ một cách thụ động với tâm trạng chán nản. Hẳn nhiên, điều đó chẳng mang lại kết quả gì. 

Nhưng nếu để con làm điều con đam mê, con sẽ có động lực để đương đầu với những trở ngại nhằm đạt được mục tiêu. Nói như TS. Lê Thẩm Dương: “Đam mê sẽ tạo ra sự kích thích”. Và kích thích là chất xúc tác tuyệt vời để trẻ san bằng mọi khó khăn trên hành trình chạm tới ước mơ. Đồng thời, nhờ vào quá trình nỗ lực này mà trẻ có thể phát huy tất cả thế mạnh bản thân.

Vậy nên, cha mẹ hãy tôn trọng mong muốn của con. Đừng bắt con sống cho đam mê của cha mẹ, hãy để con sống cuộc đời của con cha mẹ nhè.