Những ngày gần đây, mạng xã hội chia sẻ nhiều loạt hình ảnh về một người mẹ đến trường con để xem biểu diễn văn nghệ. Không chỉ đến xem, người mẹ còn nhiệt tình hỗ trợ con cùng các bạn trong cánh gà để trang điểm và mặc đồ trước khi biểu diễn.

Tuy nhiên, khi những hình ảnh của người mẹ được công khai, thay vì để tâm  đến sự nhiệt tình của cô ấy, ai cũng cảm thấy điều không ổn ở  'bộ đồ người mẹ mặc trên người'.

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

Những hình ảnh ghi lại cho thấy, trong khung cảnh trường học trường học của con có nhiều trẻ nhỏ, trong khi các phụ huynh khác đều diện trang phục lịch sự, kín đáo thì người mẹ trẻ này lại mặc một bộ đồ thể thao màu đen trễ vai. 

Điều đáng nói hơn là chiếc quần đùi quá ngắn, “khoe” trọn đôi chân thon dài trong khung cảnh không phù hợp. Không những thế, phần áo còn khoét cổ khá sâu nên khi người mẹ cúi xuống trang điểm cho  con cũng tạo nên hình ảnh không đẹp mắt và khiến những người xung quanh lắc đầu ngao ngán.

hình ảnh

hình ảnh

Ngay lập tức, một số người đã lên tiếng cho rằng, trang phục này có thể diện đi chơi, nhưng đây lại là trường học của con nên người mẹ đã chọn bộ đồ không đúng mực. Những bộ đồ như vậy không nên xuất hiện ở môi trường giáo dục hay nơi có nhiều trẻ con.

Được biết, bà mẹ trẻ này là một blogger, 31 tuổi, ở Trung Quốc. Hiện tại, cô đã là mẹ 3 con. Cô khá nổi tiếng trên mạng và có một diện mạo khá ưa nhìn. Vậy nhưng cách ăn mặc lại không phù hợp gây nhiều tranh cãi. Chính vì lẽ đó mà ngay sau khi những hình ảnh của mẹ trẻ hot blogger được chia sẻ đã nhận về rất nhiều ý kiến trái chiều, chỉ trích từ dân tình.

Thực tế, câu chuyện của người mẹ mặc đồ thiếu chuẩn mực đến trường con trên đây cũng là tình cảnh của không ít bà mẹ đã từng phạm phải. Vì một lý do nào đó, người mẹ đã mặc trang phục này để xuất hiện ở trường học của con, tuy nhiên nó thực sự có thể khiến người mẹ cảm thấy đẹp nhưng không phù hợp và phản cảm đối với người khác bởi nó khoe gần như toàn bộ đường cong cơ thể, thậm chí là những bộ phận nhạy cảm.

Một bộ trang phục đẹp và phù hợp với hoàn cảnh phải là bộ trang phục mang lại nhiều lời khen ngợi từ mọi người và đặc biệt, ánh mắt đầy ngưỡng mộ, tự hào của đứa trẻ khi gặp mẹ chứ không phải là sự né tránh dành cho mẹ.

Đối với nhiều đứa trẻ, việc nhìn thấy mẹ ăn mặc đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài sẽ khiến con cảm thấy vui vẻ và tự hào. Thế nhưng, ngoại trừ trang phục đẹp thì vấn đề phù hợp với hoàn cảnh là cực kỳ quan trọng, thực tế có nhiều tình huống mẹ ăn mặc “lố lăng” khi đến trường của con khiến không chỉ trẻ xấu hổ mà những người có mặt tại đó cũng lắc đầu ngao ngán.

Xét từ góc độ của cô con gái, chắc chắn đứa trẻ cũng cảm thấy ngượng ngùng, không thích mẹ của mình trở thành trung tâm của sự chú ý nếu ánh nhìn này là dò xét, chê bai. Điều này thậm chí còn gây ảnh hưởng tâm lý khá lớn đến đứa trẻ mãi về sau.

hình ảnh

Bố mẹ không nên tùy tiện khi ăn mặc đến trường của con vì nó có thể ảnh hưởng đến tư duy của trẻ, ảnh minh họa

Dù thế, nhiều trường học đã ra quy định riêng và thông báo trong cuộc họp phụ huynh đầu năm khi đến trường thì trang phục mặc kín đáo, lịch sự.

Thế nhưng, nhiều phụ huynh không để ý đến chuyện này, họ tiện đâu mặc đó và vô tư xuất hiện giữa môi trường giáo dục, vô tình tạo nên những hình ảnh không đẹp trong mắt các em nhỏ.

Cô N. là giáo viên một trường tiểu học tại tỉnh Bình Thuận cho biết, lớp cô có một phụ huynh ngày nào cũng mặc quần đùi, áo ba lỗ vào trường đưa đón con, thậm chí thường xuyên vào tận lớp, kể cả những lúc cần gặp cô giáo để trao đổi về con mình.

Cô đã trực tiếp góp ý nhưng vị phụ huynh vẫn không nghe, thậm chí còn buông lời sỗ sàng “Mặc thế nào là quyền của tôi. Đến ăn mặc của mình cũng phải được phép hay sao?”. Cô báo sự việc lên Ban giám hiệu nhà trường và trực tiếp Phó hiệu trưởng cũng mời làm việc.

Dù thế, vị phụ huynh này cũng chỉ ăn mặc đàng hoàng vài lần rồi lại trở về thói quen cũ.

Phụ huynh nam hay mặc quần đùi, phụ huynh nữ mặc đồ bộ, váy ngắn, váy ngủ cũn cỡn thậm chí mặc luôn cả bộ đồ mặc tại phòng tập gym để vào trường học.

Mới đây, đến đón con sớm hơn 10 phút nên chị H phụ huynh một học sinh lớp 1 vào ngay cửa lớp đứng đợi con.

Chị H bận nguyên bộ đồ tập gym hở rốn, hở lưng ai nhìn thấy cũng phát hoảng. Nhiều phụ huynh nam lớn tuổi thấy vậy cũng đỏ mặt ngoảnh đi không dám nhìn.

Giờ tan học, vị phụ huynh này đi giữa học sinh, đám học trò trong trường chỉ trỏ nhìn nhau cười rúc rích.

Nghe cô giáo chủ nhiệm nói, phụ huynh này thường ăn mặc khá hở hang vào tận lớp, cô giáo có nhắc nhở vài lần nhưng phụ huynh vẫn không hề để tâm theo kiểu “mình thích thì mình mặc thôi”.