Công cha như núi, nghĩa mẹ dào dạt bao la như biển
Con cái là tương lai của gia đình, là con cưng của cha mẹ, ai cũng muốn nuông chiều, “lấy lòng” sắp nhỏ. Nhưng có một sự khác biệt lớn trong cách em bé nhìn bố mẹ. Bố nào mà nhìn thấy chắc chắn phát hờn.
Ảnh BJH
Sự việc xảy ra tại một khu chung cư của gia đình nhỏ, bố mẹ thách nhau xem con yêu ai nhiều hơn. Rõ ràng, cách em bé nhìn bố mẹ hoàn toàn khác, em nhìn mẹ bằng ánh mắt đầy yêu thương và thật ngây thơ, dễ thương. Khi đến lượt bố chăm em, ánh mắt đó thay đổi hoàn toàn, đầy chán nản pha lẫn bao dung.
Trong video, khi mẹ chăm sóc con thì mẹ luôn mỉm cười, cho con ăn rất cẩn thận và chơi với con một cách nghiêm túc. Đôi mắt đứa trẻ nhìn thẳng vào mẹ và không cử động trong vài giây, cuối cùng đứa trẻ nở một nụ cười rạng rỡ với mẹ, thật là đầy tình yêu thương.
Ảnh BJH
Nhưng còn khi bố chăm con thì sao? Người cha đang ăn một mình, bế đứa trẻ trên tay, dùng thìa đưa thức ăn vào miệng, có vẻ rất thích thú, không quan tâm đến biểu cảm của đứa trẻ. Đôi mắt đứa trẻ nhìn bố mình không có chút gì nhẹ nhàng chứ đừng nói đến việc mỉm cười.
Trong mắt em bé có thể thấy tràn đầy sự chán chường, thậm chí có chút "oán giận". Nếu bố quay sang đút cho con 1 miếng, liệu kết quả có khác không? Sắc mặt em bé không chút biểu cảm, chỉ nhìn bố ăn ngon lành. Người cha suốt buổi cũng không nhìn con mà chỉ biết ăn.
Không so sánh thì không có đau thương, nhưng biểu cảm của đứa trẻ nhìn cha và mẹ thực sự rất khác nhau. Nó khiến người ta không khỏi suy nghĩ, cha mẹ đối xử với con cái như thế nào, lớn lên con cái sẽ đối xử với cha mẹ như thế nào, điều này thực sự rất dễ hiểu.
Ảnh BJH
Nhưng phải nói rằng em bé còn nhỏ nhưng khá thông minh, biết cách đối xử với người khác. Nngười mẹ tập trung vào đứa trẻ, còn người cha trong suốt quá trình chỉ quan tâm đến cảm xúc của chính mình, đứa trẻ cũng có thể cảm nhận được, nhưng nó không thể nói nên chỉ có thể bày tỏ bằng thái độ. Khi nhìn mẹ, ánh mắt của bé như muốn nói rằng: “Đây là mẹ của mình, mẹ thật xinh đẹp, mình thực sự yêu mẹ rất nhiều, mình thật hạnh phúc”. Khi đứa trẻ nhìn bố mình, khuôn mặt đầy chán ghét: “Có chắc đây là bố tôi không? Sao ông ấy không cho tôi ăn gì, thật là bực mình a”
Sau khi đoạn video được chia sẻ, cư dân mạng bàn tán sôi nổi. Mỗi người đều có quan điểm khác nhau về việc này, có người cho rằng cha mẹ có cách nuôi dạy con cái khác nhau, mỗi người đều có những đặc điểm riêng, không nên chế giễu. Con cái gần gũi với mẹ hơn bố là có lý do và điều đó không phải là không có căn cứ.
“Cách đứa bé nhìn bố cứ như thế chẳng khác nào nhìn một kẻ ngốc”.
"Mắt nó nheo lại khi nhìn mẹ và cụp xuống khi nhìn bố."
“Đối xử với mẹ bằng tình cảm sâu sắc nhưng lại đối xử với cha bằng tấm lòng lạnh lùng”.
Ảnh BJH
Tại sao chuyện này đang xảy ra? Hoặc có thể bố và mẹ có thái độ khác nhau đối với con cái. Khi người mẹ chăm sóc con, cô luôn hướng mọi ánh mắt về con, chạm vào con một cách dịu dàng và ân cần, còn người cha thì sao? Đã chăm con mà còn ham ăn uống, đã ăn lại còn để con thòm thèm. Không lẽ các em bé đều không yếu bố bằng mẹ sao? Một ông bố chia sẻ kinh nghiệm nuôi con của mình: “Không hẳn là con không yêu bố, khi tôi giữ con, tôi sẽ bỏ hết mọi chuyện qua một bên để chơi với con, bỏ điện thoại sang một bên. Khi con trai tôi nhìn tôi, ánh mắt nó thực sự tràn đầy yêu thương, nó còn thích ôm mặt tôi và nhìn thật kỹ, thậm chí còn vuốt tóc tôi sang một bên để nhìn rõ mặt tôi. Khi nó hôn tôi, trái tim tôi như phát điên. Ai nói rằng các ông bố không cuồng con chứ?”
Khi trẻ lớn lên, thái độ của cha mẹ đối với con cái cũng thay đổi. Khi còn nhỏ thì em bé luôn được nuông chiều, chăm sóc nhưng sau khi đi học lại gặp áp lực nặng nề từ bố mẹ. Chỉ cần thành tích không tốt, chỉ cần không làm những việc theo yêu cầu của cha mẹ là giông tố chờ sẵn ở nhà. Trẻ lớn lên cũng không thể nũng nịu mẹ cha, bố mẹ cũng không thể ôm ấp, dỗ dành như khi còn nhỏ. Có người nói rằng, muốn biết con có hiếu thảo hay không thì phải chờ lớn lên, nếm đủ mọi đắng cay ngọt bùi rồi mới biết được. Dẫu sau giai đoạn 3,4 năm đầu đời có thể xem như là giai đoạn mật ngọt giữa bố mẹ và con cái. Lúc này trong mắt con chỉ có bố mẹ, trong mắt bố mẹ thì con thật bé nhỏ, đáng yêu, vâng lời, suốt ngày chỉ muốn ôm ấp, nựng nịu. Thôi thì các mẹ có con ở quãng này cứ thoải mái mà tận hưởng đi nhé.