Bắt gặp tình trạng thức ăn thừa ở trong cặp con quá nhiều lần, người mẹ đã nhanh chóng đến trường tìm hiểu.

Vợ chồng chị Mẫn chỉ có một cô con gái duy nhất, chính vì vậy, cả hai quyết định sẽ chi mạnh tay cho vấn đề chăm sóc con. Từ việc ăn uống, ngủ nghỉ, vui chơi cho đến việc học hành, tham gia các hoạt động ngoại khóa, cô bé luôn được bố mẹ chọn lựa cho những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất. Khi con vào tiểu học, vợ chồng chị Mẫn cũng hết sức đau đầu trong vấn đề tìm kiếm một ngôi trường thật sự tốt để con gái theo học.

Chị Mẫn không chỉ quan tâm đến chương trình đào tạo và chất lượng dạy học mà còn hết sức khắt khe trong vấn đề cơ sở vật chất. Vì con gái theo học bán trú nên chị Mẫn cũng rất quan tâm đến chế độ ăn của các trường, cuối cùng sau khi suy đi tính lại, người mẹ đã mạnh tay chọn ngôi trường có mức tiền ăn lên đến 30.000 NDT (khoảng 100 triệu)/năm.

Rất nhiều phụ huynh đánh giá cao ngôi trường này, không ít người còn cho rằng đây là ngôi trường “quý tộc”, không chỉ đảm bảo về chất lượng giáo dục mà vấn đề chăm sóc học sinh cũng thực sự tốt. Chính vì vậy,  dù khá tốn kém nhưng chị Mẫn vẫn nhất định cho con gái được theo học ở đây.

Khi con gái chính thức đi học, mọi chuyện cũng vô cùng suôn sẻ thuận lợi, mỗi ngày người mẹ đều hỏi con đi học có vui không, hôm nay bữa trưa được ăn gì. Con gái chị Mẫn lúc nào cũng tỏ vẻ hào hứng với những lời khen ngợi như “Cơm ngon lắm mẹ ạ” hoặc “Con chỉ thích ăn cơm ở trường”.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu

Thấy thế, người mẹ cũng hết sức yên tâm, cho rằng mình đã chọn đúng môi trường giáo dục cho con. Nhưng một hôm nọ, khi mở cặp con ra sau giờ học, chị Mẫn lại vô tình bắt gặp một số cọng rau khô héo ở trong cùng. Hỏi con, người mẹ nhận được câu trả lời chắc các bạn đùa giỡn nên đã bỏ vào.

Thế nhưng những lần sau, tình trạng này vẫn tiếp diễn. Nhận thấy đây không phải là rác như con nói mà chính là thức ăn, người mẹ đã quyết định lên tận trường con để tìm hiểu. Chị Mẫn đã cố tình đem một số đồ đạc cho con ngay thời điểm cả trường học đang vào giờ ăn trưa. Đi qua khu vực bếp ăn, người mẹ hài lòng khi thấy bếp ăn sạch đẹp, mọi vật dụng đều được sắp xếp gọn gàng, thức ăn của học sinh nhìn cũng vô cùng vệ sinh.

Tuy nhiên, điều khiến chị Mẫn cảm thấy lạ chính là bữa cơm không có quá nhiều món ngon như chị vẫn tưởng. Hôm đó khẩu phần ăn chỉ bao gồm thịt kho, rau xào, một chút cá và cuối cùng là trái cây tráng miệng, thực đơn vô cùng bình thường nhưng chẳng hiểu sao con gái chị Mẫn ngày nào về nhà cũng khen ngon với vẻ mặt vô cùng hào hứng. Thậm chí, người mẹ còn thấy thực đơn này khá đơn giản quá so với số tiền ăn mình đã phải bỏ ra, khi hỏi thăm, đầu bếp của trường cho biết món ăn sẽ được luân phiên thay đổi để cân bằng dinh dưỡng cho học sinh mỗi ngày.

Người mẹ cho biết bản thân cảm thấy lời giải thích của trường học là hợp lý, nhưng với số tiền 30.000 NDT cho một năm, chị vẫn thấy các món ăn của trường cần phải cải thiện nhiều hơn nữa. Vậy mà không hiểu sao con gái luôn nói thích ăn cơm ở trường còn khi ở nhà thì lại vô cùng biếng ăn dù chị đã kỳ công nấu nhiều món vừa ngon vừa đẹp mắt hơn rất nhiều.

hình ảnh

Người mẹ cho biết không hiểu tại sao con lại thích những món ăn bình thường ở trường. Ảnh: Sina

Cuối cùng, người mẹ đã phải nói chuyện thẳng thắn với con mình về việc bữa ăn ở trường và tình trạn đồ ăn thừa luôn ở trong cặp của con. Lúc này, con gái chị Mẫn mới thú nhận đó là những thức ăn mình không thích nên đã lén cô giáo bỏ vào trong cặp. Cô bé cũng cho biết thích ăn cơm ở trường hơn vì nếu có món gì không muốn ăn chỉ cần bỏ vào cặp là xong, trong khi ở nhà mẹ luôn nghiêm khắc bắt ăn hết không được chừa lại bất cứ thứ gì trên đĩa.

Lúc này, chị Mẫn mới hiểu ra sở dĩ con thích ăn cơm ở trường không phải vì món ăn ngon hay mới lạ hơn, mà đó là do bầu không khí xung quanh trẻ trong lúc ăn. Nhiều chuyên gia đã phân tích vấn đề này, họ cho rằng có rất nhiều trẻ nhỏ khi ở trường học ăn cơm rất ngon lành nhưng lúc về nhà thì lại khóc quấy, không chịu ăn. Tình trạng này có thể phát xuất từ những nguyên nhân như:

- Ăn ở trường có không khí hơn: Ở trường trẻ được ăn cùng với các bạn. Chính vì thế không gian ăn uống cũng có nhiều sự khác biệt so với ở nhà. Nếu ở nhà, trẻ thường phải chịu áp lực từ mẹ trong giờ ăn thì ở trường, con sẽ ăn uống trong tâm trạng thoải mái, vui vẻ hơn, đó cũng là lý do trẻ thấy ăn ỏ trường ngon miệng hơn.

- Ở trường trẻ có nhiều hoạt động hơn: Thời điểm ăn trưa là lúc trẻ đã trải qua nhiều hoạt động học tập, vui chơi, vận động trong suốt buổi sáng. Tiêu hao năng lượng đáng kể giúp trẻ thấy thích ăn hơn và cũng ăn ngon hơn dù khẩu phần ăn có thể không quá mới lạ.

Vậy để trẻ ở nhà ăn cũng ngon miệng như ở trường, thiết nghĩ các phụ huynh nên xây dựng và cân bằng thực đơn ăn uống dựa trên sở thích của con. Bên cạnh đó, đừng tạo áp lực khiến những giờ ăn luôn tràn ngập không khí căng thẳng, mệt mỏi. Hãy cố gắng khơi gợi niềm hứng thú trong việc ăn uống của con thay vì cứ liên tục hay ép buộc trẻ ăn những thứ mà trẻ không thích.