Người ta hay nói rằng phòng sinh là nơi có nhiều nụ cười và nước mắt hơn bất cứ sân ga nào.

Ở đó có những giọt nước mắt tủi hờn của người mẹ vừa mới sinh con, khi thấy tất cả chỉ xúm lại em bé, mặc sản phụ nằm chơi vơi trên băng ca. Ở đó cũng có nụ cười thở phào nhẹ nhõm của người chồng, người cha khi biết tin vợ mình đã suôn sẻ.

Nhưng có những tình cảm vô điều kiện khác nữa, đó là con cái đối với cha mẹ.

Con gái luôn tạo cho người ta ấn tượng về sự trầm lặng và ngoan ngoãn. Nếu là con gái lớn trong gia đình, chúng sẽ giúp cha mẹ giải quyết các vấn đề và chia sẻ trách nhiệm gia đình, chẳng hạn như giúp cha mẹ giặt giũ, nấu nướng, làm việc nhà, thậm chí còn chăm sóc em.

Có câu con nhà nghèo thì sớm hiểu biết. Điều kiện kinh tế gia đình không tốt, nếu trong nhà có con gái lớn thì thật may mắn. Đứa trẻ sẽ dùng đôi vai yếu ớt của mình để gánh vác trách nhiệm gia đình.

hình ảnh

Ảnh Sohu

Mới đây, một cư dân  mạng đã tình cờ ghi lại hình ảnh thật cảm động. Một bé gái tầm 6-7 tuổi đang ngồi ở hành lang bệnh viện, tay ôm một đứa trẻ sơ sinh, bất lực nhìn về phía phòng bệnh. Vẻ mặt rối rắm bồn chồn khiến người ta nhìn vào không khỏi thầm cảm thấy đau lòng. Mái tóc trông hơi rối và bồng bềnh, cô bé mặc một bộ đồ không mới nhưng sạch sẽ, gọn gàng. Áo phông, váy hai dây màu xanh lá cây, nước da ngăm đen, cô bé có vẻ hơi lo lắng, ánh mắt dán chặt vào cửa trước của phòng bệnh.

Mẹ bé gái vừa mới hạ sinh một đứa em trai, chính là đứa bé mà cô đang bế. Đứa em ngủ thiếp đi, không khóc cũng không quấy khóc, trông rất bình yên.

Chị gái vươn cánh tay gầy guộc, nhẹ nhàng ôm lấy người em, người em như cảm nhận được hơi ấm trong vòng tay của chị, ngủ rất say. Mẹ ở trong phòng sinh cả đêm, cô bé ngoan ngoãn chờ ở cửa phòng sinh cả đêm không nhắm mắt, kiên nhẫn chờ y tá đẩy mẹ ra, sợ mẹ gặp nguy hiểm gì đó.

hình ảnh

Ảnh Sohu

Dù sao vẫn còn là một đứa trẻ, vốn dĩ ở tuổi này, cô bé vẫn nên được rúc vào trong lòng mẹ, thỉnh thoảng làm nũng. Không ngờ giờ phút này lại trở thành cánh tay phải của mẹ, giúp đỡ chăm sóc em trai.

Thỉnh thoảng, cô bé nhìn em trai trong tay, rồi lại nhìn lên cửa phòng, trong lòng thầm mong mẹ yêu mau ra, khỏe mạnh, vui vẻ như lúc mới vào. Nhìn vẻ mặt lo lắng cũng biết rằng, mẹ chính là người mang lại cho con gái cảm giác an toàn và mạnh mẽ trọn vẹn trong cuộc sống.

Thực ra, đi cùng cô gái là bà nội, trông bà cũng lo lắng và lo lắng vô cùng cho con dâu, nhưng bà phải sẵn sàng đón sản phụ từ phòng sinh ra bất cứ lúc nào nên bà tạm giao cháu bé sơ sinh cho cô chị gái chăm sóc. Điều này cho thấy có lẽ ngày thường bé gái cũng rất đảm đang tháo vát nên mới được tin tưởng như vậy.

hình ảnh

Ảnh Sohu

Cảnh tượng trước mắt vẫn khiến vô số cư dân mạng xót xa, họ nói: “Đôi mắt của con lộ ra vẻ bất lực và lo lắng, khổ thân con, thực sự là một đứa trẻ hiểu chuyện. Mẹ bé phải hạnh phúc biết bao khi có cô con gái như vậy. Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng mà.”

Một số cư dân mạng thích thú và bình luận: “Thật là một người chị xinh đẹp và ngoan ngoãn, cô bé ắt hẳn phải là một người chị mẫu mực yêu thương em trai mình trong tương lai.”

Mọi người cũng mong gia đình này đừng thiên vị con trai hơn con gái, nhìn chị em yêu thương nhau như thế này, nếu sau này chỉ vì sự bất công mà không tận tâm yêu thương nhau nữa thì đúng là đáng tiếc. Những đứa con như thế này người ta gọi là đến để đền đáp công ơn của các bậc cha mẹ, có được chiếc áo ấm bé nhỏ như vậy là niềm hạnh phúc của cha mẹ. Tuy nhiên, dù sao cháu bé vẫn còn là một đứa trẻ nhỏ, cũng cần tình yêu thương và sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ, mong rằng các bậc cha mẹ sinh con thứ hai, thứ ba cũng đừng bỏ qua tình yêu thương dành cho con gái lớn.