Man City đã có trận giao hữu đầu tiên trong mùa hè gặp gỡ Celtic trên sân vận động Memorial. Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-4 nghiêng về phía đội bóng đến từ Scotland.


Mặc dù kết quả không như mong muốn, HLV Pep Guardiola vẫn tỏ ra lạc quan với những điểm tích cực mà các học trò trẻ của ông đã thể hiện.


"Đây là trận đấu không hề dễ dàng khi chúng tôi thiếu vắng nhiều trụ cột do họ đang trong kỳ nghỉ hè sau EURO 2024 và Copa America 2024", Guardiola chia sẻ. "Tuy nhiên, tôi vẫn nhìn thấy nhiều tín hiệu tích cực, đặc biệt là màn trình diễn ấn tượng của Bobb và Lewis."


Man City đã có 3 bàn thắng do công của Oscar Bobb, Maximo Perrone và Erling Haaland. Tuy nhiên, hàng thủ của họ lại thi đấu không tốt và để thủng lưới 4 bàn.


Guardiola dành lời khen đặc biệt cho hậu vệ Lewis, người duy nhất thi đấu trọn vẹn 90 phút bên cạnh tiền đạo Bobb. "Lewis thực sự xuất sắc", Guardiola nhận định. "Cậu ấy có thể chơi ở vị trí tiền vệ nhưng hôm nay chúng tôi thiếu hụt hậu vệ. Cậu ấy di chuyển linh hoạt, có khả năng phán đoán tốt và sở hữu tầm nhìn tuyệt vời. Cậu ấy đã thuyết phục được tôi."


Sau trận đấu này, Man City sẽ có 4 ngày nghỉ ngơi trước khi bước vào trận giao hữu tiếp theo với AC Milan.


Bài báo này dài khoảng 300 từ. Bạn có thể bổ sung thêm thông tin hoặc chi tiết khác để bài viết thêm phong phú và đầy đủ.