Cõng Anh Mà Chạy (Lovely Runner) tập 13 kể tiếp câu chuyện kịch tính cuối tập trước. Im Sol (Kim Hye Yoon) đã cố gắng để tự đối mặt với Kim Young Soo tại một nơi mà Seon Jae (Byeon Woo Seok) không có mặt. Khi Seon Jae về tới nhà, anh nghe mẹ Sol nói việc Sol vừa nhắc đến anh, Seon Jae lập tức nhận ra Sol đang đóng kịch. Anh tức tốc quay trở lại chỗ Sol trong khi Sol lại gọi điện cầu cứu cảnh sát Kim. Tối đó, đội của cảnh sát Kim đã có mặt kịp thời và thông báo đã có người gọi điện khiếu nại, Sol liền nghĩ ra đó là Seon Jae. Cô chạy tới vách núi nơi lẽ ra mình sẽ bị giết hại và thấy cảnh tượng Seon Jae bị Kim Young Soo tấn công rồi rơi xuống biển.
Im Sol quay trở về hiện tại, khi cô đã ngoài 30 tuổi và sống với guồng quay với công việc tất bật của một PD của công ty sản xuất phim. Cô bị đưa đến đồn cảnh sát vì gây lộn với một diễn viên, tại đây cô cũng chạm mặt lại Tae Sung. đấy cũng là ngày tuyết đầu mùa rơi và Sol không thể tỏ ra tầm thường nữa, cô khóc nức nở trước mặt Tae Sung do nhớ Seon Jae nhưng mà Tae Sung ko hiểu chuyện gì xảy ra.
Cuối tập 13, Sol tới lễ trao giải Rồng Trắng để khắc phục mớ rối rắm cô gây ra. Tại đây cô vô tình gặp lại Seon Jae, với vẻ anh đã trở thành diễn viên. Hóa ra năm đấy, sau khi xác Seon Jae được vớt lên trong khoảng hồ, Sol đã thấy dòng đồng hồ nhưng mà anh đeo trên tay. Sol quyết định bấm đồng biển một lần nữa, để thời gian quay ngược lại ngày trước tiên cô và Seon Jae gặp gỡ nhau. Cô quyết định giảm thiểu mặt Seon Jae để bi kịch không thể xảy ra. cho nên việc chạm mặt ở lễ trao giải cũng là lần đầu tiên Seon Jae thấy Sol.
Sol gặp lại Seon Jae nhưng ở vòng thời gian này, đây là lần đầu Seon Jae gặp cô
Hóa ra Sol đã một lần nữa đổi thay quá khứ, khiến Seon Jae ko quen biết và yêu mình
Nguồn: afimhay.app
Xem phim tại: https://bit.ly/cong-anh-ma-chay