Nhà mình vừa mới đi Vinh và Cửa Lò về, mình đi 4 ngày 3 đêm tự túc, mình đi tàu SE Bắc Nam khởi hành Hà Nội lúc 6h sáng đến ga Vinh lúc 12 giờ trưa, ngày đầu mình ở nghỉ ở Vinh sang trưa hôm sau mới bắt taxi tới Cửa Lò. Sau chuyến đi này cũng rút ra vài điều note lại cho các mẹ nhé,



Thứ nhất là việc mang hành lý khi đi du lịch, cố gắng mang gọn gàng trong một vali, càng ít đồ càng tốt, một thành viên trong nhóm mình do vừa kéo vali đẩy vừa đeo túi khoác ở vai, lúc mua chai nước ở ga Vinh xong đứng nói chuyện thế nào mà bị rạch túi mấy hết tiền và điện thoại. Xong quả đấy là cả chặng đi như người mất hồn luôn.



Thứ hai là chỗ ở, ở Cửa Lò mình khuyên chân thành là nên chọn ngày thường mà đi, và book sớm mấy cái khách sạn xịn xịn một tí mà ở, thì sẽ chọn được phòng đẹp giá tốt. Như nhà mình cũng tham khảo chán chê mê mỏi trên này rồi, và lựa chọn ở khách sạn Bưu điện (nghe một bạn giới thiệu là gần biển, phòng cũng được nọ kia..), cũng phải chuyển khoản đặt tiền trước để xí chỗ đấy, nhưng than ôi đến nơi mới thấy thất vọng. Phòng thì cũ kỹ, WC thì cáu bẩn, tắc nước, giường ga thì cứ có cảm giác hôi hám, đi ra biển thì cũng chẳng gần hơn việc qua đường là mấy...Ở trong phòng đã ức chế rồi, còn đâu cảm giác nghỉ ngơi du hí nữa. Sang ngày hôm sau phải chuyển sang khách sạn Xanh (Green) ở đối diện quảng trường trung tâm để nghỉ ngơi, lúc í mới thở phào nhẹ nhõm.


Để đánh giá khách quan thì mình thấy KS Xanh có vị trí tốt, view đẹp hướng biển, phòng ở tiện nghi sạch sẽ vừa đủ xài. Các bạn lễ tân có nói là nếu đặt vào ngày thường và đặt trước thì sẽ có giá khoảng 700k (đã bao gồm ăn sáng và bể bơi).


Trong khi tìm kiếm KS thay thế KS Bưu điện thì mình có đi mục sở thị các KS khác, mình thấy là nếu muốn đẹp và tiện nghi hơn KS Xanh thì các mẹ có thể chọn KS Sài Gòn Kim Liên, hơn nữa thì Mường Thanh. Các KS này đều view tuyệt đẹp và nằm ở trung tâm, đi sang bãi tắm rất tiện. Đó là 3 KS mình thấy ok nhất đáp ứng đủ các tiêu chí đi nghỉ ngơi du lịch.


Ngoài ra nếu mẹ nào không đặt nặng tiêu chí phòng có cửa sổ View Biển thì có thể ở KS Trung Kiên - nằm đằng sau KS Mường Thanh - KS mới sạch sẽ xinh xắn, giá khoảng 500k, tiện nghi đẹp.



Thứ ba là về khoản ăn uống, nhà mình ăn 3 bữa ở khu nhà hàng ở ven biển, nhìn chung là giá thì trên trời các mẹ ạ, cách nấu và chế biến thì rất chi là "à uôm" "cẩu thả" , sau đó nhà mình quyết định ăn luôn ở trong Khách sạn, giá tốt, chế biến ngon và cảm giác sạch sẽ hơn hẳn. Tính ra mội người khoảng 150k là ngon nghẻ rồi. Cho nên mình khuyên các mẹ nếu đã lựa được các KS tốt thì nên ăn luôn ở trong KS ấy nhé, có thể lựa một vài bữa ăn ở ngoài nhà hàng ven biển để đổi gió, nhưng lưu ý là phải đặt trước để check giá cho cẩn thận, nhà hàng ven biển thì nên ăn ở khu vực phía dưới (gần Nhà khách 382, Bưu điện..) giá tốt hơn mấy nhà hàng phía trên (yên tâm là đồ hải sản các nhà hàng đều same same nhau).


Còn nếu mẹ nào dậy sớm chọn được mẻ cá, mực của ngư dân đánh bắt về, thì có thể mang ra nhà hàng ven biển họ sẽ chế biến cho mình và thu phí dịch vụ, chắc chắn là ngon, bổ, rẻ. Nhớ là của ngư dân đánh bắt vào buổi sáng chứ không phải của mấy bà quặp rổ đi rao vặt ở ven biển vào buổi chiều, hay ở trong chợ hải sản đâu nhé.



Lưu ý thứ tư là nhà nào có trẻ con cần ăn cháo, thì mình khuyên là không cần phải mang lích kích từ HN đi, vì ở Cửa Lò rất sẵn cháo dinh dưỡng. Nhà mình mua Cháo dinh dưỡng Bon Bốp ở gần Nhà khách 382, nấu rất ngon, đủ chất và sạch sẽ.


Nhìn chung đi du lịch ở Cửa Lò khá là thú vị, bãi biển đẹp và trải dài, nếu lựa chọn được nơi nghỉ ngơi và ăn uống ngon, thoải mái thì các mẹ sẽ có một kỳ nghỉ biển trọn vẹn đấy!


Chúc cả nhà chuyến đi happy nhoa!