Du lịch nước Ý mà chưa đến bờ biển Amalfi quả là đáng tiếc. Khung cảnh của Amalfi sẽ đem lại cho bạn những khoảng khắc đáng nhớ. Cùng đại lý ve may bay di y tìm hiểu và khám phá bờ biển xinh đẹp này nhé.
- Bờ biển Amalfi
Bờ biển Amalfi là quãng bờ biển phía nam của bán đảo Sorrentine, thuộc tỉnh Salermo của nước Ý. Quãng bờ biển này trải dài từ thành phố Positano ở phía tây tới thành phố Vietri sul Mare ở phía đông.
Các thành phố nằm trên quãng bờ biển Amalfi là Vietri sul Mare, Maiori, Cetara, Minori, Ravello, Scala, Amalfi, Atrani, Furore, Conca dei Marini, Praiano và Positano.
Bờ biển này nổi tiếng về mặt đất mấp mô, vẻ đẹp rạng rỡ, các thành phố đẹp như tranh và tính đa dạng, bờ biển Amalfi đã được UNESCO xác nhận là di sản thế giới từ năm 1997. Khu đất này đã được diễn tả trong tiểu thuyết Positano (1953) của nhà văn hoa Kỳ John Steinbeck.
- Các hình khắc trên đá ở Valcamonica
Val Camonica là một thung lũng ở vùng Lombardia, giữa tỉnh Brescia và tỉnh Bergamo của Ý. Đây là thung lũng ở thượng của sông Oglio, từ hồ Iseo. Val Camonica là một thung lũng ở vùng Lombardia, giữa tỉnh Brescia và tỉnh Bergamo nước Ý. Đây là thung lũng thượng của sông Oglio, từ hồ Iseo.
Thung lũng này có một quần thể các hình khắc trên đá lớn nhất châu Âu, với khoảng 350.000 hình khắc trên đá do các người thuộc bộ tộc Camunni khắc, trên hàng ngàn phiến đá lớn ngoài trời, từ khoảng 8.000 năm trước công nguyên. Những hình này gồm nhiều chủ đề khác nhau như tượng hình (figurative), vũ trụ, bản đồ, săn bắn, các lễ nghi vv.
Các hình khắc được Walter Laeng, 1 nhà địa lý quê ở tỉnh Brescia, phát hiện đầu tiên năm 1909. Ông ta tuyên bố đã khám phá ra 2 hình khắc trên 2 tảng đá mòn ở Pian del Greppe gần Cemmo.
Từ thập niên 1950, các hình khắc trên bề mặt hàng ngàn tảng đá đã được ghi vào danh mục trong một dự án rộng lớn nhằm không giả và phân loại.
Năm 1979, UNESCO đã đưa khu đất có các hình khắc trên đá này vào danh sách di sản thế giới.
- Thị trấn Assisi, Italy
Thị trấn Assisi (Italy) là một trong những khu trung tâm đạo thiên chúa lớn nhất thế giới. Đây là quê hương của vị thánh Francis, một người đã dành cả cuộc đời mình để phụng sự Chúa và những người nghèo.
Một góc ở Assisi
Thị trấn là điểm dừng chân lí tưởng, với những ngôi nhà bằng đá dựa vào sườn núi. Điều kinh ngạc là trải qua bao năm tháng, kiến trúc khu đất vẫn thuần khiết như những ngày đầu. Những con đường lát đá, những ngôi nhà không phức tạp áp vào sườn núi không sử dụng một vật liệu nào khác ngoài đá làm bộ mặt khu đất rất thống nhất.
Hãy đến và khám phá những vẻ đẹp của Ý với những chiếc ve may bay di y gia re của Thai Airways.