15 câu nói trong bản gốc "Nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ" khiến người ta rụng rời
Bộ phim “Nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ” được chuyển thể từ “Mê vụ vi thành” của Phỉ Ngã Tư Tồn đang khiến khán giả đứng ngồi không yên vì câu chuyện tình đầy sóng gió của Tần Tang và Dịch Liên Khải.
Người ta thấy đau cho cả hai, bởi vì tuy yêu thương nhưng vì sống trong thời loạn lạc, vì bảo vệ người kia mà không dám thể hiện. Bởi thế, mới có một Dịch Liên Khải si tình nhưng lại có phần lạnh lùng khiến người ta buồn đến đau lòng.
Trong “Mê vụ vi thành” Phỉ Ngã Tư Tồn xây dựng hình tượng một nhân vật Dịch Liên Khải mạnh mẽ, lạnh lùng, ẩn nhẫn nhưng cũng thật đáng thương. Bởi, anh muốn có sự ấm áp, muốn được ở bên Tần Tang nhưng lại vì an nguy của cô mà chẳng dám. Những giây phút ngọt ngào của họ quả thực rất ít.
Nhưng, trong chuyện tình ngược tới bi thảm này, độc giả thỉnh thoảng vẫn có thể mỉm cười để rồi khóc ngay vì câu nói đậm chất ngôn tình bá đạo, ấm áp của Dịch Liên Khải. Hãy cùng điểm lại những câu nói ấy nhé.
1. Nào, nào em đừng có lạnh lùng với tôi như vậy nữa. Tôi biết em vẫn còn ghi hận tôi, tôi đến tạ tội với em đây, còn không được sao.
2. Mấy ngày qua không gặp được nhau, em không nhớ tôi chút nào sao?
3. Tôi ở đây tạ tội với em rồi, nếu không được em cứ đánh tôi đi, có được không?
4. - Nếu em thật sự giận thì tôi cho em đánh lại 1 cái được không?
- Ai thích đi đánh anh?
- Em không thích nhưng tôi lại rất thích!
5. Mặc phong phanh như thế cả cánh tay đều đem hở hết ra ngoài, thảo nào cứ hay nói là khó chịu, cũng không sợ bị lạnh hay sao?
6. - Tiểu tang, ngày trước tôi rất phóng túng mong em đừng để trong lòng. Thật ra, ngày đó tôi đánh em một cái trong lòng tôi rất khổ sở, khi em nhìn tôi, tôi đã nghĩ cả cuộc đời này em sẽ không để mắt tới tôi nữa.
- Nếu tôi chết trong loạn quân, em cũng sẽ không đau lòng. Bởi vì, lần cuối chúng ta gặp nhau tôi tát em một cái, còn đạp em một đạp, nếu em nghĩ tới việc tôi chết cũng không cảm thấy đau lòng.
7. Em cũng không nặng mấy đâu, hơn nữa em xuống rồi quay lên lầu lại không ngủ được đâu.
8. Em muốn đi tắm sao, tôi giúp em mở nước vào bồn.
9. Xin lỗi, tôi không nên đánh em
10. Tôi đáp ứng em, từ nay về sau sẽ không khiến em tức giận nữa, em muốn gì tôi đều làm cho em, em nói gì tôi cũng sẽ nghe theo, chỉ cần em chịu sinh hài tử của tôi thì mọi thói hư tật xấu của tôi từ trước tới nay tôi đều đáp ứng em mà sửa hết.
11. Nếu như thoát khỏi đây, em hãy tái giá với người khác coi như trên đời này chưa từng gặp người như tôi. Em làm gì cũng được nhưng đừng bao giờ tự làm ủy khuất mình, em còn trẻ, tương lai vẫn còn rất tốt..
12. Mặc kệ mọi chuyện xấu hay tốt, tôi tuyệt đối không bỏ em một mình.
13. Đời này có quen biết em chính là việc không hối hận nhất, tương lai bất luận thế sự thế nào cũng không hối tiếc.
14. Một ngày vợ chồng là cả đời, ta hy vọng em có thể khỏe mạnh và hạnh phúc.
15. Dù em có đi thiên sơn vạn thủy thì cuối cùng vẫn có anh ở đây chờ em
Một chữ tình khiến người ta hạnh phúc nhưng cũng chính chữ tình khiến người ta đau khổ, nuối tiếc. Nào ai nói trước được điều gì, cuộc sống vốn là nay đây mai đó, ai có thể tiên đoán được tương lia.
Yêu nhưng chẳng muốn làm em khổ, chẳng muốn em chịu bất cứ thương tổn gì nên tôi đành lặng lẽ chịu đựng nỗi cô đơn, đau đớn ấy một mình. Còn về phía em, tôi nguyện để em căm ghét, hận tôi chứ không để em sa lưới tình rồi lại phải chịu đau đớn khi tôi đi.
Chữ tình vốn khó nói, chữ tình vốn khó giải. Ban đầu, chúng ta vốn rất ung dung nhưng cuối cùng nào ai có thể xác định được. Nếu tới một ngày người đó vốn luôn chờ đợi lại chẳng còn đứng đợi mình nữa, nói anh mệt mỏi rồi, thì mình sẽ ra sao.
Nói chung, cuộc sống này dù hạnh phúc hay đớn đau cũng chỉ gói gọn bằng chữ tình. Vậy thôi!