(LĐ) - Trong ảnh là bé Ngô Cao Cường, 2 tuổi (ảnh) đang điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu Viện Bỏng quốc gia (Hà Đông, Hà Nội), cháu là con của anh Ngô Văn Kỵ và chị Nguyễn Thị Minh ở thôn Trầm, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình.
Ngày 20.8, Cường bị ngã vào nồi cám lợn mới nấu chín, làm bỏng toàn bộ vùng lưng, ngực, bụng, tầng sinh môn và mông, khoảng 60%. Cháu được điều trị tại bệnh viện tỉnh 1 tuần, do vết thương quá nặng, ngày 26.8, Cường đã được chuyển ra Viện Bỏng quốc gia trong tình trạng nhiễm khuẩn huyết nặng, bụng chướng, sốt cao. Hàng ngày, cháu được điều trị bằng thuốc do BH y tế thanh toán khoảng 1,5 triệu đồng /ngày.
Tuy nhiên, đang bị nhiễm khuẩn huyết rất nặng, thuốc đặc trị này không được bảo hiểm thanh toán, bố cháu mới nộp viện phí 4 triệu đồng. Hiện nay, cháu đang được một nhóm các bạn thanh niên có tấm lòng hảo tâm thương cảm, quyên góp để có tiền cho cháu được dùng thuốc đặc trị. Được biết: Cường còn phải điều trị nhiễm khuẩn huyết khoảng 7 ngày, với chi phí 3 đến 4 triệu đồng/ngày.
Tính mạng của cháu Cường hiện đang trông vào lòng hảo tâm của bạn đọc gần xa, bởi, bố mẹ cháu làm nông nghiệp chỉ đủ cơm gạo đắp đổi qua ngày, nay phải lo tiền cứu chữa cho cháu quả là quá khó khăn. Trên Cường có một chị gái 7 tuổi bắt đầu vào lớp 1, mẹ cháu mới sinh em bé 5 tháng tuổi. Cháu chỉ có bố và bác chăm sóc tại bệnh viện. Rất mong bạn đọc gần xa quan tâm, hỗ trợ để cứu cháu Cường thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Quỹ TLV Lao Động, địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, ĐT: 04.39232756, 0987879868, hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng số tài khoản: 10201.00000.13374 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.