Vụ 400 ngôi mộ bị 'múc nhầm': Phạt doanh nghiệp 100 triệu đồng
Thanh tra Sở đang hoàn tất hồ sơ xử phạt doanh nghiệp tư nhân Tiến Thanh 100 triệu đồng vì đưa đất đá ra khỏi nơi san lấp khi chưa được phép của UBND Đà Nẵng.
Ngày 20/5, Sở Tài nguyên - Môi trường Đà Nẵng cho biết, Thanh tra Sở đang hoàn tất hồ sơ xử phạt doanh nghiệp tư nhân Tiến Thanh 100 triệu đồng vì đưa đất đá ra khỏi nơi san lấp, cải tạo khi chưa được phép của UBND Đà Nẵng.
Sau khi phát hiện mồ mả, chính quyền địa phương đã cất bốc 10 ngôi mộ lộ ra từ vách đất công trình cải tạo thao trường. (Ảnh: VnE)
Công ty Tiến Thanh cũng bị đình chỉ thi công, buộc xây dựng bờ kè tại công trình san ủi cải tạo mặt bằng thao trường Kho kỹ thuật K55 (thuộc Quân khu 5) vì khi san ủi mặt bằng tại đây, công ty này đã xúc đi hàng trăm ngôi mộ của chiến sĩ hy sinh trong chiến tranh và mộ tổ tiên người dân làng Nghi An.
Theo ông Nguyễn Điểu, Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường Đà Nẵng, số lượng mồ mả đang được Thanh tra Sở Tài nguyên xác minh. Sở dĩ chậm phát hiện công ty Tiến Thanh xúc mồ mả của dân đi nơi khác là do khu vực này thuộc quản lý của quân đội.
Doanh nghiệp tư nhân Tiến Thanh đã vận chuyển đất ra khu vực khi chưa được phép của UBND TP Đà Nẵng. (Ảnh: Dân Trí)
Trước đó như đã phản ánh, người dân làng Nghi An rất phẫn nộ khi Công ty TNHH Tiến Thanh trong lúc cải tạo kho đạn CK55 đã múc trúng hàng loạt ngôi mộ. Người dân ở đây khẳng định đã có khoảng 400 ngôi mộ đã bị xúc đem đi nơi khác.
Ngày 11/5, UBND TP Đà Nẵng và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cùng các bên liên quan đã có buổi làm việc về vấn đề này. Trong đó yêu cầu doanh nghiệp tư nhân Tiến Thanh dừng thi công việc san ủi, tiến hành xây bờ kè để chống sạt lở; các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, xác minh số lượng các ngôi mộ; nếu khu vực này là mộ các liệt sĩ sẽ tôn tạo thành khu di tích để giáo dục cho thế hệ sau.
Theo lịch sử Đảng bộ phường Hòa Phát (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), khu nghĩa trũng này đã có trên 100 năm với khoảng 1.000 ngôi mộ của các nghĩa binh của tướng Nguyễn Tri Phương, hy sinh khi Pháp tấn công thành Thái Phiên, mộ của các chiến sĩ Trung đoàn 96 hy sinh trong trận Bà Điếc-Nghi An và mộ của người thân cư dân sinh sống tại làng Nghi An.