Trưng bày “mở” đầu tiên về giới tính tại Việt Nam



Thứ sáu, 01/11/2013 - 06:52 PM (GMT+7)


http://www.nhandan.com.vn/vanhoa/dong-chay/item/21551702-.html



NDĐT– Theo nghiên cứu, một phần ba thanh thiếu niên Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận thông tin và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tình dục, sức khỏe sinh sản; trong khi đó, nhu cầu sử dụng các phương tiện tránh thai trong nhóm thanh niên chưa kết hôn lại khá cao.



Trước thực trạng trên, ngày 1-11, tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã phối hợp với Cơ quan UNESCO tại Việt Nam, tổ chức buổi trưng bày “Chuyện của Người đang lớn”, nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức cho thanh thiếu niên về các vấn đề giới tính, tình bạn, tình yêu và tình dục an toàn.



Nội dung trưng bày gồm ba phần chính: Tuổi dậy thì, Tình bạn – Tình yêu, Tình dục an toàn. Mỗi phần này là những câu chuyện, những trải nghiệm, chia sẻ thực tế từ các thanh thiếu niên, cha mẹ, thày cô… về quan điểm, nhận thức và mong muốn về những vấn đề liên quan.



Bên cạnh những hiện vật tĩnh, trưng bày còn có các hoạt động tương tác, trải nghiệm, chia sẻ và trao đổi thông tin giữa các bạn trẻ cùng trang lứa, các cuộc thảo luận sâu về những vấn đề giới trẻ quan tâm.



Đây là cuộc triển lãm đầu tiên dưới hình thức “mở”, từ việc hình thành ý tưởng, thiết kế, xây dựng nội dung, thu thập tư liệu… cũng như xây dựng các hoạt động tương tác.



Cụ thể, một nhóm 15 sinh viên đã tham gia quá trình xây dựng trưng bày từ năm 2012. Nhóm này có nhiệm vụ quan sát, lắng nghe, trao đổi và chia sẻ từ những trải nghiệm của mình và của các bạn trẻ về giới tính, tình bạn, tình yêu, tình dục. Bên cạnh đó, một nhóm khác, gồm 60 thanh niên tình nguyện chịu trách nhiệm xây dựng các hoạt động tương tác, tổ chức các trò chơi mang tính giáo dục, tư vấn, đồng thời trả lời các câu hỏi của khách tham quan về các chủ đề trong trưng bày.



Phát biểu tại buổi khai mạc trưng bày, ông Trần Quang Quý, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho biết, thông qua sự kiện này, Bộ mong muốn cung cấp cho các em học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên, các bậc phụ huynh, các thày cô giáo… những kiến thức cơ bản về giới tính, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và một cái nhìn mới về vấn đề này.



“Trưng bày sẽ mở ra một không gian đối thoại, nơi các bạn trẻ có thể bày tỏ mong muốn, trao đổi cởi mở hơn về giới, giới tính… một cách thân thiện và không bị phán xét. Thanh thiếu niên có hiểu biết tốt hơn, sẽ có thể đưa ra những quyết định đúng đắn cho bản thân, hướng tới một lối sống lành mạnh”, Thứ trưởng nhấn mạnh.



Theo bà Pratibha Mehta, Điều phối viên thường trú của LHQ tại Việt Nam, trưng bày này “chứa đựng một sức mạnh to lớn, đem lại những thông tin quan trọng nhưng “đôi khi khó nói” một cách thân thiện, an toàn, đầy lôi cuốn và không phán xét cho giới trẻ”. Bà còn cho rằng, đây là “cơ hội lớn” cho thanh thiếu niên và các bậc phụ huynh Việt Nam trong việc tìm hiểu đầy đủ thông tin về tuổi dậy thì và sự trưởng thành, về tình yêu và các mối quan hệ, thông qua “một cách tiếp cận đồng đẳng đầy sáng tạo”.



Sự kiện này sẽ kéo dài trong sáu tháng, kể từ ngày hôm nay 1-11-2013.



Một số hình ảnh tại buổi trưng bày:






Một bạn trẻ trong màu áo tình nguyện rất hứng thú với các vấn đề và nội dung buổi triển lãm. Bạn cho biết đã đến từ rất sớm, ngay khi nhận được thông tin về sự kiện, đồng thời chia sẻ “còn rất nhiều điều em chưa biết về những vấn đề này”.







Ngay khi bước vào không gian trưng bày, khách tham quan có thể lập tức tham gia “Quầy đố vui” về sức khỏe giới tính, sức khỏe sinh sản…







Đặc biệt, ngay trong trưng bày còn có nhiều “căn phòng mô phỏng”, với không gian, đồ vật được sắp xếp y hệt căn phòng của tình nguyện viên “hiến tặng”, với ý đồ thể hiện những tình huống cụ thể và “thực” nhất cho người xem.







…Hoặc những tấm thiệp ngộ nghĩnh, đáng yêu từ nhiều loại chất liệu, mang đậm phong cách tình yêu rất đỗi “học trò”: Hạt đậu đỏ, bìa màu cứng,


dây ruy-băng…







Một căn phòng tư vấn tại chỗ đầy sáng tạo, bên trong có nhiều loại hình tư vấn như: Bàn hỏi đáp, màn hình hướng dẫn, mô hình mô phỏng…







Thoạt nhìn vào mô hình phòng trọ của một sinh viên nữ, với những vật dụng rất đỗi bình thường như thế này, ắt hẳn ai cũng sẽ nghĩ rằng đây là một cô sinh viên “ngoan ngoãn không biết gì”. Tuy nhiên, khi lật giở những cuốn sách, quyển vở trên giá, người xem sẽ bắt gặp một gói bao cao su đang dùng dở - ý đồ chuyển tải thông tin rất tinh tế của ban tổ chức.







Một bộ váy làm từ bao cao su với dòng chú thích, đồng thời là tâm sự của một nam sinh viên trẻ: “Nếu mình thấy trong ví ai đó có bao cao su, mình sẽ nghĩ là người đó đã từng quan hệ rồi. Mình ít khi, hoặc gần như hoàn toàn không bao giờ để nó trong ví, vì mình sợ người khác sẽ nghĩ rằng, mình mới là sinh viên mà đã quan hệ với bạn gái…”






Những dòng thư của một phụ nữ tự xưng là “mẹ” của những đứa trẻ sơ sinh bị cha mẹ phá bỏ, được mai táng ở nghĩa trang Đồi Cốc. Trong bức thư có đoạn: “Biết các con mạnh khỏe, vui vẻ thì mẹ mừng lắm. Đừng nghịch quá nhé!... Mẹ nhớ các con lắm chứ không phải mẹ bận rộn quên các con đâu. Mẹ xin lỗi, có lẽ một thời gian rất dài nữa mới có thể vào Nam thăm các con… hy vọng các con đừng buồn…”






Bà Pratibha Mehta: “Trưng bày này chứa đựng một sức mạnh to lớn, đem lại những thông tin quan trọng nhưng “đôi khi khó nói” một cách thân thiện, an toàn, đầy lôi cuốn và không phán xét cho giới trẻ”.




LINH PHAN