Sáng nay, một vụ trộm ô tô hi hữu xảy ra tại khu đô thi Bắc Linh Đàm, Hà Nội làm người dân “choáng” vì sự táo tợn của kẻ trộm.


Khoảng hơn 6h hôm nay, nhiều người dân sống trong khu đô thị Bắc Linh Đàm đi tập thể dục và phát hiện ra một chiếc ô tô Honda Civic đậu phía sau tòa nhà chung cư CT4B bị mất cả bốn bánh cùng một số phụ tùng như gương, gạt nước.


Vào thời điểm xảy ra vụ trộm, phía sau tòa nhà chung cư CT4B có khoảng 8 chiếc ô tô đỗ, nhưng chỉ có duy nhất chiếc xe Civic bị lấy cắp bốn bánh xe. Ngoài ra một số xe khác đỗ bên cạnh cũng bị kẻ trộm “vặt” mất gương, đập vỡ đèn.


Theo một số người dân thì kẻ trộm chỉ có thể lợi dụng khoảng thời gian đêm khuya tối qua để “hành nghề”. Chị Nguyễn Thị Hoa, một người dân sống tại khu vực này cho biết: “Tối qua khoảng 22h tôi có đi bộ qua khu vực này nhưng chưa thấy xảy ra trộm”.


Người dân cho rằng kẻ cắp hết sức táo tợn và phải 'có nghề' mới có thể dễ dàng tháo cả 4 bánh ô tô mà không bị phát hiện như vậy. Tuy nhiên, anh Nguyễn Hữu Trí, một người làm nghề sửa chữa ô tô cho hay: “Nếu biết sơ qua về cách tháo lắp bánh, có hai người thì chỉ cần 10 phút là có thể tháo hoàn toàn bốn bánh xe bằng cách kê gạch vào gầm xe, xịt lốp rồi tháo bánh như cách mà kẻ trộm đã thực hiện”.


Nhiều người dân sống tại đây cho biết tại khu đô thị Bắc Linh Đàm hay xảy ra mất cắp, kẻ trộm thường xuyên vặt gương ô tô và lấy cắp xe máy. Cách đây khoảng 9 tháng, một chiếc ô tô đậu tự do ngay cửa ra vào chung cư CT4B cũng từng bị lấy cắp 2 bánh trước. Hầu hết những chiếc xe bị lấy cắp đều là ô tô đỗ tự do, không cho vào bãi đỗ xe có bảo vệ trông giữ.


Vụ trộm được phát hiện vào sáng sớm nay nhưng đến 9h sáng, khi chúng tôi có mặt tại hiện trường vẫn chưa thấy cơ quan công an đến điều tra.


Chúng tôi ghi lại một số hình ảnh về vụ trộm:



Chiếc xe Honda - Civic bị lấy cắp cả bốn bánh.



Kẻ trộm lấy những viên gạch lát vỉa hè kê gầm xe, xịt lốp rồi tháo bánh.



Người dân "choáng" vì sự táo tợn của kẻ trộm.


Nguồn


http://docbao.vn/News.aspx?catid=33&id=51266