http://laodongthudo.vn/tam-su-don-dau-cua-co-gai-bi-huy-hon-sau-tai-nan-21649.html



Chỉ còn một thời gian ngắn nữa là đến lễ thành hôn, cô gái trẻ Bùi Thị Trang (SN 1994) trú tại Hạ Hòa, Phú Thọ bỗng gặp tai nạn giao thông khiến gương mặt bị biến dạng. Ngoài nỗi đau thể xác, Trang còn chịu thêm nỗi đau về tinh thần khi chồng “tương lai” của cô lạnh lùng hủy hôn.



Tình yêu trên một chuyến xe vội


Đã hơn nửa năm kể từ khi Bùi Thị Trang đón nhận “hung tin” từ người chồng sắp cưới, anh ta không thể cưới cô làm vợ, cô vẫn chưa hết đau đớn. Gương mặt ủ rũ, đôi mắt đỏ hoe mỗi khi kể về câu chuyện đã qua, Trang nấc nghẹn trong những lời tâm sự: “Cho đến giờ phút này tôi vẫn chưa thể tin rằng biến cố lại xảy ra với cuộc đời mình, hạnh phúc chỉ còn cách gang tay vậy mà vội tuột trôi. Khi gặp anh và yêu anh, bạn bè ai cũng bảo tôi sướng, tôi hạnh phúc, vì có được người đàn ông vừa đẹp trai lại vừa thương yêu mình hết mực. Nhưng cũng không ít người lại tỏ ra e ngại, bởi họ sợ, chính cái mã hào hoa ấy sẽ làm tôi đau khổ. Và sự đau khổ ấy đã đến với tôi theo một cách bất ngờ và phũ phàng nhất”.


Trang là con gái út trong gia đình có 5 chị em, bố mẹ đều làm nông nghiệp tại vùng quê nghèo đầy sỏi đá của huyện Hạ Hòa, Phú Thọ. Ngoan, thông minh và học giỏi, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên việc học của Trang bị “đứt gánh giữa đường”. Nghỉ học, với mong muốn giúp đỡ gia đình, kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, Trang khăn gói xuống Hà Nội xin làm công nhân. Và trên chuyến xe “định mệnh” ấy, Trang đã gặp và cảm mến chàng trai hơn cô 2 tuổi có tên Lưu Văn Kiên, quê Sơn Dương, Tuyên Quang. “Chúng em quen nhau trên một chuyến xe tình cờ từ Phú Thọ xuống Hà Nội. Ngay từ cái nhìn đầu tiên cả hai đứa đã cảm nhận được một thứ tình cảm rất đặc biệt, đó có thể là thứ tình yêu “sét đánh”. Nhưng không ngờ nó lại vận vào chính cuộc đời em”, Trang nghẹn ngào nhớ lại.“Khi chuyện cưới xin đã được định, em lâng lâng trong niềm hạnh phúc. Bởi chẳng lâu nữa, em và “người trong mộng” được sống cùng nhà. Ấy vậy mà mọi thứ đều tan vỡ khi em gặp phải tai nạn giao thông, khiến mặt bị biến dạng. Ngày nhận được tin nhắn của anh ấy, bên cạnh nỗi đau về thể xác thì tâm trí em cũng vỡ vụn, tan nát…”, Trang nghẹn lời.


Trong chuyến xe ấy, trước khi chia tay, Trang và Kiên cũng kịp trao nhau số điện thoại. Sau thời gian liên lạc, hai người quyết định gặp nhau. Cảm nhận được tình yêu, sự chân thành của Kiên cô gái trẻ nhanh chóng siêu lòng và cả hai cùng hẹn ước một tương lai hạnh phúc. Không muốn xa người yêu, Trang quyết định xin làm công nhân tại xưởng sản xuất bánh kẹo gần khu đô thị An Khánh, nơi người yêu cô đang làm việc tại đó. Hơn một năm yêu nhau, Kiên và Trang đã đưa nhau về ra mắt cha mẹ và cũng bắt đầu tính đến chuyện kết hôn.


Nỗi đau nhân đôi





“Em nằm viện, anh ấy cũng vào thăm, nhưng ánh mắt thì lạnh lùng, vô cảm. Dù anh vẫn chăm sóc, thay băng cho em, nhưng nhìn biểu hiện của anh ấy, em biết chắc chắn có chuyện. Khi em hỏi có chuyện gì vậy, anh ấy thở dài rồi lạnh lùng bảo: Trang à, anh xin lỗi em và gia đình. Anh không thể cưới em làm vợ!. Nghe những lời ấy, đầu óc em choáng váng, cắn chặt môi đến tứa máu, không nói được lời nào, nước mắt cứ tự rơi ”, Trang kể.


Đưa tay khẽ sờ lên vết sẹo vừa kịp liền da, cô gái trẻ rưng rưng nước mắt, em đã chết lặng và thực sự gục ngã khi nhận được lời hủy hôn của anh ấy. “Em nằm viện, anh ấy cũng vào thăm, nhưng ánh mắt thì lạnh lùng, vô cảm. Dù anh vẫn chăm sóc, thay băng cho em, nhưng nhìn biểu hiện của anh ấy, em biết chắc chắn có chuyện. Khi em hỏi có chuyện gì vậy, anh ấy thở dài rồi lạnh lùng bảo: Trang à, anh xin lỗi em và gia đình. Anh không thể cưới em làm vợ!. Nghe những lời ấy, đầu óc em choáng váng, cắn chặt môi đến tứa máu, không nói được lời nào, nước mắt cứ tự rơi”, Trang kể.


Rồi Trang nhớ lại vụ tai nạn giao thông đã xảy ra với cô vào đầu tháng 1/2014. Hôm đó, sau khi lấy lương và chuẩn bị mọi thứ để trở về quê làm đám hỏi, vì mải mua sắm từ sáng mà hai người chưa kịp ăn gì, thấy đói, Trang bảo Kiên chở đi ăn. Vì bận sắp xếp nốt một số vận dụng Kiên bảo Trang đi mua đồ ăn một mình. Vừa dắt xe ra cổng Trang gặp Hùng, một người em làm chung công ty và rủ Hùng cùng đi. Trên đường mua đồ ăn trở về, vì chạy xe nhanh và không làm chủ được tốc độ Hùng đã lao xe vào cột điện gần khu nhà trọ, Hùng may không bị sao nhưng vụ tai nạn đã khiến phía mặt bên trái của Trang bị xây xước nặng. Vội vàng đưa Trang vào bệnh viện, Kiên được bác sỹ cho biết vết thương của Trang nặng, và sau này sẽ để lại sẹo lớn. Nếu như có tiền thì cũng phải tiến hành phẫu thuật vài lần mới hết. Nghe vậy Kiên đã thông báo lại với gia đình, khi nghe con trai kể, mẹ Kiên đã khuyên con trai nên suy nghĩ lại về quyết định kết hôn, và rằng nếu dừng lại thì vẫn còn kịp.“Nằm trên giường bệnh, em có nghe Kiên gọi điện về cho bố mẹ anh ấy kể lại câu chuyện của em. Em nghe rất rõ phía đầu dây bên kia giọng một người phụ nữ nói rằng: Con là người lành lặn như thế, làm sao phải lấy một người vợ có gương mặt không toàn vẹn được. Mới nghe vậy em cũng tủi thân, nước mắt cứ lăn ra. Nhưng em tin vào tình yêu của Kiên, và cũng không nghĩ rằng chỉ vì em bị tai nạn mà anh nghe theo gia đình bỏ rơi em. Thế mà đó lại là sự thật”, Trang chua xót.


Nghĩ mọi việc ở nhà đã chuẩn bị sẵn, lễ vật, cỗ bàn cũng đã được lên kế hoạch bỗng chốc tan biến, Trang nhiều đêm chỉ biết khóc và khóc. Cô đã nhiều lần đến khu trọ của Kiên để tìm và hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện, phải chăng vì cô bị tai nạn khiến gương mặt bị hủy hoại mà anh bỏ rơi cô, hay còn vì lý do nào khác. Nhưng đổi lại những câu hỏi ấy chỉ là sự im lặng của Kiên. Đau đớn vì hạnh phúc bỗng chốc vỡ vụn, Trang không ngừng gào khóc và hành hạ bản thân, thậm chí có lần cô nghĩ đến cái chết. Nhưng rồi cô nghĩ lại, chết vì người ấy có đáng hay không? Cô phải sống tốt, thật tốt để chứng kiến người phản bội cô sẽ sống như thế nào. Một người không đủ can đảm để bảo vệ tình yêu, bảo vệ người vợ tương lai trước định kiến của gia đình sẽ sống như thế nào trong xã hội này. “Trái tim tôi giờ vẫn còn yêu anh ấy, nhưng đó chỉ là những hình ảnh của quá khứ, đau đớn lắm nhưng cũng may anh còn cho tôi biết bộ mặt thật của mình. Chứ không nếu hai đứa làm đám cưới, có lẽ tôi đã lỡ dở cả một đời”, Trang chia sẻ.
Minh Tuấn (laodongthudo.vn)