Hơn 50 năm trong nghề, China Machado vẫn được mời trình diễn ngay cả khi đã bước sang tuổi 84.






Lý lịch trích chéo:


Tên khai sinh: Noelie Dasouza Machado


Năm sinh: 1929


Phong cách thời trang: Đơn giản


Sinh ra tại Thượng Hải năm 1929, bố China Machado là người Bồ Đào Nha và mẹ là người Trung Quốc. Bà sống tại quê hương đến năm 16 tuổi thì chiến tranh Trung-Nhật nổ ra khiến cả gia đình phải đi lánh nạn. Họ tìm cách sang Mỹ bằng tàu nhưng thất bại nên tìm đến Bueno Aires (Argentina) rồi sau là Lima (Peru). Năm 1948, khi đang làm tiếp viên hàng không, bà bị tay đấu bò nổi tiếng Luis Miguel Dominguin "cướp" mất trái tim. Nàng liều lĩnh trốn theo chàng sang Mexico và những vùng đất mới, khiến cả gia đình "chao đảo" vì scandal, thậm chí cha mẹ giận tới nỗi không nói chuyện với bà trong suốt 15 năm. Tuy vậy, mối tình đẹp của China cũng không kéo dài bởi Luis Miguel Dominguin đã chạy theo nữ diễn viên Ava Gardner không lâu sau đó.


Bị người tình bỏ rơi, China Machado rời đến Paris (Pháp). Trong một lần đi hát cho hộp đêm, bà vô tình gặp nhà thiết kế Hubert de Givenchy. Cuộc gặp gỡ đánh dấu cho bước chân đầu tiên của China Machado vào làng mẫu.









China Machado được coi là "nàng thơ" của nhiếp ảnh gia Richard Avedon.


"Vào những năm 50 hồi ấy, người mẫu chỉ được chia làm hai loại: một là chụp ảnh, hai là diễn catwalk và tôi là kiểu sau. Lúc ấy, người mẫu làm việc cũng khác bây giờ. Tôi phải làm việc cùng một nhà thiết kế trong suốt ba tháng để họ tạo ra các mẫu couture dành riêng cho cơ thể mình", bà kể lại. Chân dài 83 tuổi cho biết với mức lương 100 USD mỗi tháng, China Machado trở thành người mẫu có cát-xê cao nhất châu Âu lúc bấy giờ.


Năm 1958, China Machado rời sang New York (Mỹ). Diana Vreeland, cựu Tổng biên tập Vogue Mỹ đã mời bà về mở màn cho một show diễn lớn. "Tôi bước ra sân khấu với một chiếc váy Balenciaga lộng lẫy. Dick (tên thân mật của nhiếp ảnh gia Richard Avedon) chú ý ngay tới tôi và việc diễn ra sau đó là tôi được anh mời tới studio để chụp ảnh. Từ đó, tôi làm việc độc quyền cho Dick và Harper's Bazaar trong suốt ba năm", siêu mẫu kể. Nhờ mối quan hệ mới, China Machado trở thành người mẫu Kavkaz đầu tiên xuất hiện trên bìa tạp chí Harper's Bazaar vào năm 1959.









China Machado (phải) là một trong những người mẫu có mức lương cao nhất châu Âu vào những năm 50.


Năm 1962, China Machado ngưng làm người mẫu. "Thực ra lúc ấy tôi chẳng thèm quan tâm tới nghề nữa. Người mẫu lúc nào cũng phải lo lắng xem làm đầu tóc thế nào, make-up ra sao. Làm biên tập thời trang ởHarper's Bazaar vui hơn". Công việc mới của bà kéo dài trong 10 năm, sau đó bà "lấn sân" sang làm nhà sản xuất chương trình truyền hình, phụ trách trang phục cho phim, thiết kế áo len, mở cửa hàng bán lẻ rồi mở cả phòng triển lãm.


Mặc dù đã bước sang đầu 8 nhưng hiện tại China Machado vẫn "đắt sô". Sau khi chụp hình cho W và hãng Barney, mới đây bà lại lại xuất hiện đầy phong độ trên ảnh quảng cáo của Cole Haan. "Thực ra là tôi đã nghỉ hưu rồi nhưng người ta cứ gọi nhiều quá. Mà tôi lại thích chiến dịch quảng cáo lần này nữa chứ. Công ty quản lý của tôi (IMG Models) cũng rất tuyệt nên chẳng có gì phải từ chối cả", bà phân trần.









Tấm ảnh mới nhất của China Machado.


China đang sống cùng chồng là Riccardo Rosa, nhà nhập khẩu nội thất đã về hưu, ở Sag Harbor, New York. Cuộc sống của đôi vợ chồng cao tuổi lúc nào cũng đầy màu sắc. "Tôi vẽ, tôi sửa đồ trong nhà, tôi viết tự truyện và trong hai năm qua lúc nào tôi cũng bận bịu đi chụp hình và trả lời phỏng vấn", China không giấu khuôn mặt vui tươi khi kể lại. Khoảng hai tuần một lần, bà lại phải lên thành phố để chụp hình. Vào ngày cuối tuần, hai vợ chồng lại mời bạn bè về và cùng nhau nấu ăn.


Khi được hỏi về cách duy trì sự năng động, China phẩy tay: "Ôi tôi già và yếu rồi. Chiều nào tôi cũng nằm nghỉ bằng không thì đến đêm kiệt sức mất. Nếu không thể chợp mắt lúc ấy, tôi sẽ xem ti vi và để tinh thần thoải mái trong hai hoặc ba tiếng gì đó".


Còn khi nói về bí quyết chăm sóc làn da, mái tóc và sắc đẹp, bà chỉ nhún vai và nói: "Tôi chả có cách gì đặc biệt cả. Bản thân tôi đã làm trong ngành công nghiệp này quá lâu để hiểu rõ về các sản phẩm làm đẹp và những thứ vớ vẩn mà người ta vẫn gieo rắc vào đầu khách hàng, kiểu chất này sẽ thấm sâu vào da khiến bụi và bẩn sẽ trôi ra ngoài. Làm thế quái nào mà nó như thế được ? Tôi chỉ đơn giản dùng sữa dưỡng rồi rửa mặt với sửa rửa mặt loại nhẹ và nước, thế thôi", China Machado vừa hút thuốc vừa nói.









Siêu mẫu 84 tuổi vẫn giữ được làn da và vóc dáng lý tưởng.


"Lúc nào tôi cũng ăn. Tôi thích ăn cơm và tôi ăn ít nhất một lần mỗi ngày. Do bản thân tôi năng động, hay di chuyển nên cơ thể mới được thon gọn", bà chia sẻ về bí quyết giữ dáng. Khi xuất hiện trên bìa Harper's Bazaar năm 1972, China Machado cũng nói điều tương tự. Thậm chí, bà còn khẳng định mình không tập thể dục, ăn kiêng hay nhuộm tóc. "Người ta cứ nghĩ tôi nói dối nhưng đó là sự thật, và bây giờ vẫn thế", bà chia sẻ.