Đến đây đọc sách và nhâm nhi cốc café nhỏ, cứ tưởng như còn nhiều lắm những âm bản của Vang bóng một thời đâu đó trong cuộc sống này.












Café như một người bạn kết nối những mối tâm giao


"Mỗi người thăm thẳm một chiêm bao..."


Đang ngâm cứu Vang bóng một thời của cụ Nguyễn thì chợt hình ảnh bác chủ quán cafe sách lại cứ quanh quẩn. Nhớ mãi cái cảm giác cứ như sợ động, sợ chạm, sợ làm rơi vỡ một mảnh hồn nào đó... Và nó vẫn còn ám ảnh khó nói thành lời.


Chiếc áo phai màu thời gian nhưng lại bao chứa một cảm giác chung thủy của bác chủ quán là cái đập vào thứ giác quan khô cằn của tôi đầu tiên và cũng nó đã gieo vào đầu tôi những suy nghĩ miên man về một con người... LẠ! Tôi cũng cảm nhận được một niềm đam mê nào đấy thật mãnh liệt, ẩn nấp, mà chẳng phải, thể hiện rõ nét từ trong dáng đi, giọng nói, từ trong đôi mắt thâm sâu của con người ấy. Mọi thứ toát lên thật giản dị, đời thường... chẳng có gì cầu kỳ, xa lạ hay bí ẩn nhưng sao thấy mình như bị cuốn hút....


Không phải vì bị sự "khổng lồ" của những kệ sách hay những câu chuyện hấp dẫn, chân thành mà bác chia sẻ mê hoặc mà mình đâm ra một kẻ "khúm núm" sao ấy. Cảm thấy mình còn quá ít ỏi để đáp trả một tấm lòng và chỉ biết lấy thế mà lắng, mà nghe mà hứng lấy tất cả với một niềm thành kính...


Không dám nói gì nhiều thêm, tôi để những khung hình mang mảng màu đen trắng này lưu giữ lại cảm xúc của mình. Có muốn biết về cảm giác đó thì bạn hãy thử tìm đến quán café sách nhỏ ở số 440 Âu Cơ nhé.









Căn phòng nhỏ trên gác 2 khiêm tốn









Bạn có thể chọn sách và ngồi ở đây vừa đọc, vừa uống cafe, thưởng trà









Bạn dễ dàng bị cuốn hút tầm mắt theo những kệ sách như thế này









Bạn đọc tìm đến đây bởi niềm đam mê với sách














Có đến cả chục bản "Chinh phụ ngâm" của các nhà xuất bản khác nhau, với các thứ tiếng khác nhau và thuộc về "cổ lai hi"









Con trai bác chủ quán nhỏ, và niềm đam mê của anh thì chẳng hề nhỏ...


Ảnh: Viên Minh


Vu Hạ (thethaovietnam.vn)


http://thethaovietnam.vn/du-lich/201411/ha-noi-con-co-nhung-goc-rieng-cho-ta-sach-va-cafe-chut-am-ban-cua-vang-bong-mot-thoi-557993/