Nông dân Lê Văn Thương buồn rầu đứng trước căn nhà tuềnh toàng, dột nát của mình Ảnh: Dương Cầm
Mảnh đất mà nông dân Lê Văn Thương từng đổ mồ hôi công sức khai hoang nằm bên dòng con suối Lớn thơ mộng này. Ảnh: Dương Cầm
Cần cẩu, máy xúc của Công ty Dịch vụ du lịch Hoa Sen đang cày xới khu vực bên dòng suối Lớn. Ảnh: Dương Cầm
Đứng từ xa, nhưng phóng viên vẫn chụp được lưới sắt, cọc bê tông kiên cố do Công ty Dịch vụ du lịch Hoa Sen rào xung quanh đất của nông dân Lê Văn Thương. Ảnh: Dương Cầm
"Đất của tui nằm bên kia con suối, bị người của ông Vũ rào lưới thép, đổ bê tông kiên cố và chiếm giữ rồi" - nông dân Lê Văn Thương nuối tiếc. Ảnh: Dương Cầm
Con đường lót đá đã xây xong, nằm bên suối Lớn của Công ty Dịch vụ du lịch Hoa Sen. Ảnh: Dương Cầm
Biên bản làm việc giữa Phó giám đốc Công ty Dịch vụ du lịch Hoa Sen và Chủ tịch UBND thị trấn Đạ M'ri về việc tháo dỡ rào chắn trên phần đất bảo vệ hành lang suối do ông Lê Văn thương khai hoang. Ảnh: Dương Cầm
Đưa phóng viên Một Thế Giới đi chụp ảnh khu đất đang bị Công ty Dịch vụ du lịch Hoa Sen chiếm giữ, anh Lê Văn Thương dẫn qua một con đường tắt. Anh dặn dò: