Cô con gái bị cá sấu ngoạm trong miệng có nguy cơ bị xé xác đã được cứu sống bởi người mẹ đã dũng cảm chiến đấu với con ‘quái vật’ này trong 10 phút.



Theo báo The Times of India, bà Divali Vankar đang giặt quần áo bên bờ sông Vishwamitri ở bang Gujarat thì bất ngờ một con cá sấu xuất hiện, ngoạm chân cô con gái Kanta Vankar 19 tuổi của bà và kéo xuống sông.




Cô Kanta đang phục hồi tốt trong bệnh viện - Ảnh: Times of India


Ngay lập tức, để cứu nguy cho con gái, bà Divali Vankar cầm chiếc chày dùng để giặt đồ và ra sức tấn công con cá sấu cho tới khi nó buộc phải nhả chân cô gái ra.



“Người mẹ nói đã cứu con bằng cách quyết chiến với cá sấu”, nhân viên kiểm lâm Ashok Pandya cho biết.


Hiện, thiếu nữ 19 tuổi đang được chữa trị những vết thương ở chân và đang trong tình trạng ổn định.



Một quan chức địa phương cho biết nhà chức trách đã nhiều lần kêu gọi người dân không giặt giũ ở bờ sông Vishwamitri.



Tuy nhiên vẫn có rất nhiều người dân địa phương bất chấp nguy hiểm giặt giũ tại đây. Theo khảo sát hồi tháng 1, ở sông Vishwamitri có tới hơn 200 con cá sấu sinh sống.




http://phununews.vn/doi-song/me-chien-dau-voi-ca-sau-10-phut-de-cuu-song-con-gai-76519.html