LTS: Bất cứ ai, dù là chính khách nổi tiếng, nhà khoa học thành danh hay nghệ sỹ tài hoa… đều có bên mình và sau mình một “chốn đi về” là gia đình, bố mẹ. Đằng sau ánh hào quang chói lọi của vinh quang hay khó khăn, tủi nhục của thăng trầm cuộc sống, những nghệ sỹ luôn có những người cha, người mẹ dõi theo và buồn vui với từng bước đi của họ. Nhân Ngày Gia đình Việt Nam năm nay, Báo GĐ&XH xin chia sẻ những tâm sự này! |
Vợ chồng nhạc sĩ Thuận Yến (ảnh do gia đình cung cấp). |
" Cha mẹ nuôi con chứ làm sao giữ được con. Đến khi Lam yêu và có bầu, ông nhà tôi thì ngỡ ngàng và không chấp nhận chuyện “tày trời” đó, nhưng tôi không trách con mà an ủi, vỗ về để con thấy rằng, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, gia đình vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc nhất. Lúc đó Lam còn trẻ, làm sao nghĩ thấu đáo như người lớn. Nếu cha mẹ không vững vàng, không làm chỗ dựa thì con cái biết bấu víu vào đâu. Tôi bảo, con cứ sinh con đi, không nuôi được thì để mẹ nuôi". |