Bà Hillary Clinton hôm qua có buổi chia tay xúc động với Bộ Ngoại giao Mỹ để trở thành một công dân bình thường lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ qua.



Buổi chia tay của bà Clinton hôm qua ở hành lang Bộ Ngoại giao Mỹ có mặt đông đảo các quan chức, nhân viên.



Bà Clinton vui mừng trước tình cảm và sự nhiệt tình của mọi người dành cho mình.



Trong bài phát biểu chia tay trước đám đông, bà chia sẻ "dù thế giới vẫn còn rất phức tạp và nhiều nguy hiểm, hôm nay tôi vẫn cảm thấy lạc quan hơn so với khi đứng đây 4 năm trước".



"Tôi tự hào vì những gì chúng ta đã cống hiến cho ngoại giao và phát triển, để phục vụ cho quốc gia mà chúng ta đều yêu quý, để thấu hiểu những thử thách, đe dọa và cơ hội mà nước Mỹ đang đối mặt", bà nói.



Bà Clinton đùa rằng 4 năm qua bà đã làm việc với một "thời gian biểu trừng phạt", cảm ơn những người đã đồng hành cùng bà bay gần 1,6 triệu km đến 112 nước trên thế giới. Bà cũng là ngoại trưởng Mỹ công du nhiều nhất từ trước đến nay.



Một nhân viên chụp ảnh lưu niệm với bà Clinton. Trước đó, bà đã trình thư từ nhiệm lên Tổng thống Barack Obama và trong vài giờ sau đó, ông John Kerry, thượng nghị sĩ bang Massachusetts và là cựu ứng viên tổng thống Mỹ sẽ tuyên thệ nhậm chức kế nhiệm bà.


Bà ôm chia tay thứ trưởng Ngoại giao Bill Burns.