Một người đàn ông ở Long Island, nước Anh chuẩn bị hầu tòa vì cười quá to ở trong nhà mình.



Anh Robert Schiavelli (42 tuổi) đến từ New York vừa bị một người hàng xóm khởi kiện vì cười quá to. Trả lời chất vấn, anh Robert cho biết, ông cười như thế chỉ để chống lại những lời chế nhạo của người hàng xóm, ông Daniel O’Hanian. Tuy nhiên, tòa án không chấp nhận lời giải thích của Robert. Anh ta có thể phải đối mặt với khoản tiền bồi thường 500 USD hoặc 30 ngày tù giam.





Trong khi luật sư của Robert gọi quyết định của tòa án là hành động ngu xuẩn thì Robert lại không ngờ tiếng cười mang lại cho anh nhiều rắc rối đến thế: “Tôi không biết tiếng cười của mình lại trở thành tội lỗi”.



Robert thường xuyên bị động kinh và có hệ thần kinh rất yếu. Chính vì thế, anh thường bị hàng xóm chế nhạo. Nhưng thay vì nổi nóng, anh Robert chỉ cười đáp lại những lời đó. Tuy nhiên, tiếng cười của anh lại bị họ kết tội làm phiền, quấy rầy và gây khó chịu cho người khác.



Nguồn:
http://xzone.vn/Web/77/482/101396/Hau-toa-vi-cuoi-qua-to.html




Scene: Robert Schiavelli, who lives in the home on the left, claims he only laughed when his neighbour Daniel Ohanian, who lives on the right, sneered at him for his disability



'Targeted': Robert lives at the home with his mother Susanne (pictured), who said she saw the neighbour sneer at her son before he started laughing on the day the complaints were made



P/S: nhìn mặt bác trông tội tội làm sao á chia bùn vụ này với bác :(