http://motthegioi.vn/tieu-diem/chu-tiem-vang-hoang-mai-khong-thua-nhan-mua-ngoai-te-khieu-nai-doi-tra-100-usd-69179.html



Chủ tiệm vàng Hoàng Mai không thừa nhận mua ngoại tệ, khiếu nại đòi trả 100 USD


Đăng Bởi Một Thế Giới - 18:19 06-05-2014




Cảnh khám xét tại tiệm vàng Hoàng Mai



Chủ tiệm vàng Hoàng Mai gửi đơn khiếu nại lên Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh yêu cầu rút lại quyết định khám xét khám xét không thoả đáng vào ngày 24.4



Ngày 6.5, bà Nguyễn Thị Thanh Mai, chủ tiệm vàng Hoàng Mai (384 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận Bình Thạnh) cho biết đã gửi quyết định khiếu nại, yêu cầu Đội CSĐT Tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Công an quận Bình Thạnh TP.HCM) trả lại 100 USD mà cơ quan này giữ lại trước đó. Theo bà Mai, đây là tài sản cá nhân của bà chứ không phải tang vật “mua bán ngoại tệ trái phép”.


Liên quan đến việc, cùng ngày, ông Dương Công Kiên, nhân viên tiệm vàng Hoàng Mai cũng được mời lên để lấy lời khai việc mua 100 USD. Trong buổi làm việc, ông Kiên thêm một lần nữa phủ nhận cáo buộc của công an Bình Thạnh, cho rằng không hề mua 100 USD của thanh niên kia.


Trong bản tường trình tại công an, ông Kiên cho biết vào khoảng 13 giờ ngày 24.4 đang coi nhà thì có một thanh niên vào hỏi có thu mua đôla không. Ông Kiên trả lời không thì thanh niên này bỏ đi. Tuy nhiên, ngay sau đó có 2 công an mặc thường phục vào trong tiệm vàng cho biết thanh niên kia vừa bán 100 USD tại đây.



Tiếp xúc với PV Một Thế Giới, bà Nguyễn Thị Thanh Mai khẳng định tiệm vàng Hoàng Mai không hề vi phạm việc mua bán trái phép ngoại tệ. Bà Mai cho rằng việc quyết định khám xét tiệm vàng là khộng thoả đáng. Ngay cả việc công an tạm giữ 100 USD cho là tang vật vi phạm hành chính cũng không chính xác bởi đây là tiền cá nhân của bà.



“Tôi đã gửi đơn khiếu nại để yêu cầu phía công an trả lại số tiền 100 USD vì đây là tài sản cá nhân. Công an không thể thu giữ khi vẫn chưa chứng minh được đây là tang vật vi phạm”, bà Mai cho hay.



Cũng trong buổi tiếp xúc, bà Nguyễn Thị Thanh Mai còn cho biết đang nhờ hỗ trợ của luật sư để gửi đơn khiếu nại lên Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh yêu cầu rút lại quyết định khám xét khám xét không thoả đáng này.



Bà chủ tiệm vàng cho biết, chính vì quyết định khám xét này mà công an quận Bình Thạnh đã "vây ráp như chống khủng bố" tại tiệm vàng bà. Hàng chục người đã xộc vào khám xét 7 tầng lầu.



“Sau vụ việc đã khiến tôi thật sự hoảng loạn. Cuộc vây ráp khiến gia đình tôi ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự cũng như hoạt động kinh doanh của gia đình”, bà Mai khẳng định và cho biết nếu chưa thấy thoả đáng sẽ khởi kiện ra toà để đòi bồi thường về mặt tinh thần cũng như vật chất.



Yên Nhiên