Hẹn gặp Nam Huy tại một quán café ở trung tâm thành phố, ngay sau khi anh vừa ra mắt Single “Người mẹ của tôi” cách đây ít ngày, được phát rộng rãi trên các kênh nghe nhạc online.
Huy đến đúng giờ, trang phục đơn giản nhưng Huy lại rụt rè hơn tôi nghĩ. Huy chia sẻ, đây là lần đầu tiên Huy trả lời phỏng vấn trực tiếp như thế này, nên có phần hơi run. Sau một khoảng thời gian ngồi trò chuyện cùng Huy, để giúp Huy cởi mở hơn, phải khó khăn lắm Huy mới có thể bộc bạch được những suy nghĩ của bản thân mình một cách chân thật nhất.
Nhạc truyền thống Cách mạng vốn không phải là sở trường của Huy vì dòng nhạc này tương đối khó, không chỉ về kỹ thuật mà trước tiên chính người hát phải có “lửa trong người” thật mãnh liệt và tình cảm dành cho quê hương đất nước thật dạt dào mới có thể hát được. Khi có ý định thể hiện ca khúc này, Huy đã rất lo lắng bởi các ca sĩ đàn anh đàn chị đi trước đã thể hiện quá thành công rồi. Chắc chắn Huy sẽ không thể nào sánh được, nhưng Huy rất vui vì đã được mọi người đón nhận và góp ý khá nhiệt tình cho Huy. Những tình cảm chân thành đó, Huy không thể nào quên được.
Là ca sĩ của dòng nhạc Pop Ballad, tại sao Huy lại muốn thực hiện Single đầu tay của mình là nhạc Cách mạng?
Huy nghĩ, với mỗi người Việt Nam chúng ta đều ít nhiều giữ trong lòng tình cảm về quê hương đất nước. Nên không chỉ riêng về những ca khúc tình yêu đôi lứa, mà những ca khúc Cách mạng cũng rất dễ đi vào lòng người. Hơn nữa, một ca sĩ muốn đi theo con đường chuyên nghiệp thì Huy nghĩ cũng nên tạo cho mình những cơ hội để thử sức ở nhiều dòng nhạc khác nhau và điều đó cũng mang mình đến gần khán giả hơn.
“Người mẹ của tôi” tuy là một ca khúc Cách mạng, nhưng Huy nghĩ ca khúc này không thuộc dạng “kén người nghe” cho lắm. Bản thân Huy cũng đã từng rất xúc động khi nghe các ca sĩ đàn anh đã thể hiện trước đó. Nên Huy tin rằng, với Single này cũng là một trải nghiệm khá thú vị và mới mẻ với Huy lẫn những khán giả đã yêu mến và quan tâm Huy trong suốt thời gian vừa qua.
Nhiều người cho rằng Huy là một giọng hát trẻ, chưa đủ nội lực để thể hiện ca khúc “Người mẹ của tôi”. Cảm xúc thật sự của Huy như thế nào khi nghe những lời nhận xét khen - chê từ khán giả?
Với Huy, những lời góp ý khen chê đều được Huy trân trọng như nhau. Huy cũng hiểu rằng, với một giọng hát trẻ như Huy thì không thể đủ nội lực và trải nghiệm cuộc sống để có thể thể hiện ca khúc “Người Mẹ của tôi”như những thế hệ ca sĩ đàn anh trước đó.
Huy luôn ghi nhận tất cả những sự góp ý chân tình của khán thính giả cho single đầu tiên này. Bởi điều đó chứng tỏ rằng khán thính giả họ vẫn luôn quan tâm và theo dõi Huy. Huy sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa trên con đường sắp tới để không phụ lòng những tình cảm yêu mến mà khán giả đã dành cho mình.
Nghệ thuật không phải là con đường bằng phẳng và dễ dàng cho những ai muốn leo lên đỉnh vinh quang. Những người thành công họ đã phải đánh đổi rất nhiều thứ như thời gian,vật chất… để có được một vị trí như hôm nay. Đó chính là mục tiêu để Huy phải cố gắng phấn đấu và tăng tốc hơn nữa.
Thời gian đầu tiên khi Huy bén duyên để đến với nghệ thuật cũng gặp rất nhiều khó khăn vì bên cạnh Huy không có người dẫn dắt. Nhưng có lẽ Tổ nghiệp đã thương và mang đến cho Huy những người bạn thân thiết, luôn giúp đỡ và dẫn dắt Huy hết mình trong nghề. Đặc biệt hơn nữa, chính là Huy đã nhận được sự ủng hộ hết mình từ phía gia đình. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất!
Thời gian đầu khi bước vào nghề, Huy cũng đã từng va chạm phải một vài thị phi, khiến mình luôn suy nghĩ, lo lắng và nhiều lúc muốn từ bỏ. Nhiều lần Huy tự hỏi, tại sao lúc trước mình quyết định chuyển hướng từ công việc văn phòng để đến với nghệ thuật? Sau này Huy đã nhận ra, đó chính là vì Huy có “ngọn lửa đam mê” và khao khát được làm nghệ thuật, Huy muốn được đứng trên sân khấu như một nghệ sĩ thực thụ. Nghĩ vậy nên Huy đã gạt bỏ mọi thị phi để cố gắng bước tiếp trên con đường mình đã chọn.
Với một ca sĩ trẻ khi được một người quản lý nào đó đề nghị hợp tác với bạn thì đó cũng là một sự may mắn và khởi đầu tốt đẹp cho ca sĩ ấy. Và là công việc đôi bên cùng có lợi, nhưng nếu vì điều kiện buộc phải làm người yêu để nhận được giúp đỡ thì chúng ta cũng nên xem lại mối quan hệ và tình cảm của hai người như thế nào. Thật sự tình yêu rất đẹp khi nó là một giá trị trong sáng và không mang tính chất đổi chác. Nếu Huy không có tình yêu với họ, chắc chắn Huy sẽ từ chối, và cảm ơn lời đề nghị đó. Huy không thể dùng tình yêu để đánh đổi sự hào nhoáng viển vông.
Sau Single “Người Mẹ Của Tôi”, Huy sẽ cùng Mẹ sang Mỹ thăm gia đình vào giữa tháng 4 này. Trong kế hoạch dự kiến của Huy sắp tới đó là sẽ tiếp tục ra mắt khán giả bằng một Album mới với những ca khúc “Hit” và MV hoàn toàn mới lạ vào khoảng tháng 8/2015. Huy mong sẽ luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả cho Album này.