Tối 13/2, hàng nghìn người đã ngồi kín từ Ngã Tư Sở tới đầu phố Thái Thịnh (Hà Nội) để dự lễ cầu an tại tổ đình Phúc Khánh.


18h, đoạn phố Tây Sơn trước cổng tổ đình Phúc Khánh (Hà Nội) đã chật kín người ngồi ngay ngắn chờ tới giờ làm lễ cầu an.



Xe cộ ùn ứ trên làn đường dẫn về phía tổ đình.



Tại ngã ba Tây Sơn - Thái Thịnh nằm gần đó, CSGT phải vất vả phân luồng, hướng dẫn ôtô rẽ vào phố Thái Thịnh thay vì đi qua khu vực làm lễ.



19h30, người dự lễ cầu an ngồi chật kín lòng đường, kéo dài từ Ngã Tư Sở tới đầu phố Thái Thịnh.



Mọi người cùng chắp tay hướng về phía chùa Phúc Khánh, nơi các nhà sư đang làm lễ cầu an.



Hàng nghìn người kiên nhẫn ngồi dưới chân cầu vượt Ngã Tư Sở, trong cái lạnh 12 độ C.



Ai cũng mong muốn toàn gia đình có một năm mới bình an.



Dải phân cách giữa phố cũng có rất đông người đứng hành lễ.



Do những năm trước, giấy báo, túi nylon bị vứt trên cả đoạn phố nên năm nay nhiều bạn trẻ đã mang tới đây những tấm biển kêu gọi mọi người không vứt rác.



Hơn 21h, sau lễ cầu an, nhà chùa tán lộc ngay trên phố. Ai cũng cố gắng chen lấn xin một vài phần lộc về lấy may.



Và khi mọi người ra về, Trương Bùi Khánh Linh (sinh viên ĐH Ngoại ngữ) cùng các bạn mình bắt đầu cầm tấm bảng đi giữa dòng người, vừa tuyên truyền vừa tranh thủ nhặt rác. Có thể nhờ những tấm biển như thế này nên mặt đường phố Tây Sơn đã không ngập rác như mọi khi.


Nguồn:
http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/bien-nguoi-cau-an-o-to-dinh-phuc-khanh-2951277.html