Về hình ảnh cặp đôi này ngồi trong quán bar mà cộng đồng mạng cho rằng “sau khi xin được tiền thì vào bar ăn chơi”, bà Nguyễn Bảo Anh cho biết: “Thật sự không phải họ kiếm tiền để đi bar đâu. Quán bar đó là của công ty chúng tôi. Công ty kinh doanh tổ hợp khách sạn, quán bar, cà phê… cho người nước ngoài tại khu vực phố cổ. Quán bar và khách sạn là cùng một tòa nhà nên chúng tôi mời họ mấy chai bia thôi”.
Theo bà Anh, những du khách nước ngoài đến với Hà Nội mà “gặp nạn” thì công ty của bà luôn giúp đỡ miễn phí về chỗ ăn ở. Hiện bà Anh đang trợ giúp cho cặp đôi người nước ngoài này làm giấy tờ để sang Trung Quốc, khoảng một tuần nữa thì hoàn tất thủ tục. Về chi phí để đi thì cặp đôi này phải tự lo.
“Chúng tôi chỉ muốn về nhà”
Với mong muốn làm rõ sự thật, chúng tôi đã trò chuyện với họ.
.
+ Tôi tên là Tautvy Das (25 tuổi) còn bạn gái tôi là Milda (27 tuổi), chúng tôi đến từ Litva. Chúng tôi đang trên đường đi du lịch khám phá các nước Đông Nam Á. Đến Hà Nội thì chúng tôi gặp sự việc đáng tiếc như vậy.
.
+ Chúng tôi khởi hành đã được bảy tháng nay rồi. Ban đầu chúng tôi đến Thái Lan - Malaysia - Singapore - Indonesia - Brunei - Philippines - Lào - Campuchia - Việt Nam. Chúng tôi tới TP.HCM vào ngày 30-4 và ngày 18-5 thì đặt chân tới Hà Nội.
Khi tới Hà Nội, chúng tôi dừng chân tại công viên để chợp mắt vì lúc đó đã khuya. Chúng tôi chợp mắt một lúc trong một góc lều gần công viên (nhân viên Fiftysix Lounge & Hanoi Rock Hostel cho biết là Công viên Lê Nin - PV) thì bị kẻ trộm lấy mất đồ đạc. Khoảng 1 giờ sáng 19-5 thì chúng tôi phát hiện mình bị mất trộm. Kẻ trộm lấy mất của chúng tôi 400 USD tiền mặt, máy tính bảng, máy ảnh… cùng nhiều thứ khác. Những tài sản kia thì chúng tôi không tiếc nhưng tiếc nhất là tất cả hình ảnh trong bảy tháng qua của chúng tôi chụp đã mất cùng máy ảnh. Hiện chúng tôi chỉ còn lại hộ chiếu nhưng hộ chiếu cũng chỉ còn mấy ngày nữa là hết hạn.
.
+ Chúng tôi cũng có tới gặp họ rồi. Nhưng bất đồng ngôn ngữ nên chúng tôi sẽ tự giải quyết. Hiện tại Litva không có đại sứ quán tại Việt Nam mà chỉ có ở Trung Quốc. Bây giờ chúng tôi chỉ muốn có đủ tiền để sang Trung Quốc nhờ đại sứ quán can thiệp, bảo hộ về nước.
.
+ Chiều tối nay chúng tôi tiếp tục đi xin cho đủ số tiền cho chuyến đi qua Trung Quốc. Chúng tôi chỉ mong muốn có đủ tiền để sang Trung Quốc nhờ đại sứ quán của chúng tôi giúp đỡ. Chúng tôi chỉ muốn về nhà thôi vì đã quá mệt mỏi rồi!
LÊ PHI - ĐẶNG TRUNG