Xin chào đại gia đình!


Em cũng định nói ngắn gọn thôi nhưng sợ thiếu đầu thiếu đuôi các mẹ không hiểu lại không giúp em được nên em có lỡ dài dòng tí thì mong các mẹ bỏ qua cho em nhé!


Em sinh năm 92, và lại là single mom nữa. Vừa trẻ người non dạ lại 1 mình chăm sóc con không có ai phụ (vì có lý do riêng nên e ko được ông bà ngoại bé hay họ hàng nào giúp đỡ cả, em xin phép ko kể ạ), thiếu kinh nghiệm nên chăm con không tốt. Con gái em hiện 17 tháng, tới 13/7 AL này là 18 tháng rồi mà vẫn chỉ 9kg yếu thôi, 77cm ạ. Bé bú mẹ từ nhỏ, không chịu bú sữa công thức, đến giờ vẫn cứ đu mãi, hiện em chỉ bỏ bớt cữ buổi sáng để bé đói mới chịu ăn thêm đồ ăn ngoài như cơm, bún, súp, sữa tươi, phômai (thứ gì cũng ăn tí xíu rồi thôi hichic) còn buổi đêm đi ngủ vẫn cứ phải bú theo thói quen chứ không lại ăn vạ khóc ầm lên không chịu ngủ. Đi đâu ai cũng bảo mẹ chăm con ăn hết của con hay sao mà con còi dí, nhìn như cục kẹo bé tí xíu vv..vv. Mà em lo làm rồi giữ con cũng gầy nhom có mập chỗ nào đâu mà ăn hết của con huhu. Em ở tỉnh chứ không phải SG nên cũng không đưa con đi khám ở Viện Dinh Dưỡng như các mẹ hay khuyên được. Còn khám ở ngoài quê em chả trúng trật gì nên em cũng không đi (cái này do các chị bạn em đã đưa con đi rồi nên em mới dám nói vậy ạ). Bây giờ có chị bảo em phải kiên quyết bỏ bú thì con mới chịu ăn, mới lớn được. Vậy nên em mong các mẹ dày kinh nghiệm chỉ bảo giúp em với xem em phải làm điều gì tốt nhất cho con đây ạ. Với cả cho em xin lịch ăn cho con với ạ. Mong sớm nhận được giúp đỡ của các mẹ ạ!!