hix hixx các mẹ vào giúp e với ạ, con e trộm vía từ lúc đẻ ra đến lúc 13 tháng ăn uống rất tốt ạ, tự dưng khi bắt đầu sang tháng thứ 14 này cháu lười ăn lắm ạ, kéo dài đc 3 tuần nay rồi ạ, cháu gầy rộc hẳn đi, ông bà nhìn sót cháu quá nên bắt e nghỉ làm ở nhà để chăm con..........................hix hix e từ tháng thứ 10 thì cạn dần sữa mẹ, ăn uống nhg k lại được sữa, con thì k chịu ăn nhg cứ đòi bú mẹ hix hix bgio cho cháu nó ăn rất khó,được mấy thìa đầu thôi, sau nó cứ mím môi gạt đi k chịu ăn, làm thế nào cũng k đc...........mà thóp của cháu em sờ bây giờ vẫn còn rất rộng, e cho uống D3 và Canxi nhg canxi nó k chịu uống, cho uống 1 tý là chớ ra hết, từ bé cháu nó ăn hoa quả, sữa chua, váng sữa hay bất cứ cái j ngọt ngọt là cháu chớ bằng sạch, 1 thìa nước cam bà cho cũng chớ hết luôn...............hix hix bgio trộm vía e cho ăn váng sữa đc rùi, nhg cái j ngọt là k thích, chỉ thích uống nước chè hay nuóc j chát chát với bà nội thôi ạ......................
Có mẹ nào trải qua tình trạng này rùi thì vào mách e với, từ mai chắc e lại fai nghỉ làm ở nhà cho nó ăn rùi ạ, mà nhứ đánh vật ý ạ, hix hix