chào các mẹ, tranh thubuooirr trưa mát zời rảnh rỗi sinh nông nổi ngồi viết Review lại quán ăn. Đam mê của mình là ăn uống và tìm những quán ăn ngon để thưởng thức.
có mẹ nào giống mình không nhỉ? :p:p:p:p:p
Chắc hẳn các mẹ còn nhớ tòa nhà Lotte ở Liễu Giai, đầu tiên thì mình chỉ có mục đích đến đây đi tránh nắng vì tòa nhà mới sạch sẽ lịch sự. cái này miễn bàn vì của Hàn quản lý làm chủ mà.
lên tầng 4 là khu vui chơi cho trẻ con, mình đi thang cuốn lên tầng 5 là đến nhà hàng nướng Bornga.
1. Về đánh giá chung về bài trí và nội thất:
Cửa hàng làm rất công phu, từ lan can bằng ngói đặc trưng của Hàn Quốc cho đến sàn gỗ, màu tường gạch đều làm cho mình cảm thấy rất ấm áp và dễ chịu.
- và rất thông minh vị trí nhà hàng nằm ở ngã ba của sàn tầng 5, đối diện với Thái Express, luôn có nhiều người qua lại, mặt sàn và chỗ ngồi cao hơn hẳn tất cả những cửa hàng xung quanh nên ngồi rất thích :D:D:D:D cảm giác sang choảnh ý.
2. về nhân viên phục vụ và người quản lý
- ông chủ và cũng là quản lý người Hàn ngoài 45 tuổi mà trông rất trẻ trung và luôn sát sao nhân viên.
- đội ngũ nhân viên ngoan, chuyên nghiệp.
3. Về món ăn:
- họ rất thông minh có in sẵn một tờ hướng dẫn cách dùng rau, tương, cuốn vào nhau như thế nào. Rất hài hước.
- món nướng: ngon, tẩm ướp gia vị vừa miệng ăn kèm với rau sống, đặc biệt có lá Kim là loại lá nổi tiếng ở Hàn Quốc, cuốn với kim chi, thịt nướng và tương Hàn. nghĩ đến đã chảy nước miếng rồi các mẹ ạ. hức hức. :x:x:x:x:x
- về món canh rong biển: rong tươi và ngon, rõ vị tanh của rong biển, giống vị rong mình ăn ở bên Đài. mỗi cái là hơi chua so với vị giác của mình. bên Goghi thì canh rong biển nấu hơp với vị của người Việt hơn.
- về kim chi, hành tái, salat rau, rau sống đều tươi ngon và không giới hạn nên ăn thoải mái rau luôn các mẹ nhé.
Nói chung là vừa ăn vừa thư thái, tận hưởng sau giờ làm việc căng thẳng thì tốt, giá thì xác định là cao hơn Goghi hay Sumo một chút ạ.