Em vừa mới được biết thêm quán chả lụi ở đường Tô Hiến Thành. Nằm đối diện ngay quán cafe Đất luôn.
Quán này em thấy rất thích vì cách nói chuyện với bà chủ ở đây. Thật ra cô nàng chỉ mới hai mấy tuổi thui nói bà chủ thì có vẻ hơi quá b-).
Quán tuy nhỏ nhưng chả lụi rất có chất lượng nha. Một phần 15k nhưng rau thêm thì vô tư, kết nhất khoảng này nè. :D Rau cũng tươi ngon không giống 1 số quán, làm rau rất ẩu.. nhìu khi thấy còn bẩn lắm. Thêm phần nữa là vừa ăn vừa có thể lên fb chơi vì có wifi miễn phí. E để ý nhìu lần mỗi lần dến là 1 mật khẩu khác nhau.. :-?
Và lạ là nước chấm ở đây rất khác so với quán Chả lụi em thường ăn ở Đồng Đen hoặc Nguyễn Thị Nhỏ. Đậm đà và cay hơn khi em bỏ thêm ớt ^^, giống như nước chấm nhà làm vậy á.
1 số hình ảnh em chộp đc nè..
Hấp dẫn k ạ.. Vừa mới tập tành chụp hình đấy nên chắc vẫn chưa show hết tài năng của em :p
E quên nói nữa con đường này có quán cháo zịt bà Lâm thấy lúc nào cũng đắt khách nhưng em chưa từng vào chỉ ăn quán bún zịt cũng gần đó thôi. Vì quán bún zịt ở đây ngon mà rẻ.. Em chỉ thích chỗ nào rẻ mà ngon thui ah.