Chào các chị, em chủ yếu viết review trên diendananuong, đây là bài review đầu tiên của em trên webtretho, vì là bài đầu tiên nên không tránh khỏi sai sót, mong các chị bỏ qua, chủ yếu chia sẽ là chính


Địa chỉ: 448 Đường Lý Thái Tổ, Quận 10


(gần Bùng binh Lý Thái Tổ- Lê Hồng Phong)


Quán mở từ 5pm đến 10pm.



Hôm qua mưa về vô tình đi ngang chỗ này thấy người ta bu đông ngẹt, ghé coi sơ qua thấy ghi Tteobokki (bánh gạo cay) giá 10-15k, em với gấu vốn cực thích món này, là sinh viên nhìn giá là yêu ngay. Món này thì quá nổi tiếng rồi, nhưng chủ yếu bán trong những nhà hàng, quán ăn to là nhiều còn ngoài lề đường khá hiếm, đặc thù cũng vì nguyên liệu khá đặc thù, giá cao nên ra sản phẩm cũng cao


Phần bánh gạo này bọn mình ăn trong quán giá khoảng 50k 8-}


Quán nhỏ, chỉ kê khoảng 6 cái bàn, có bán ly mang đi, ngoài món bánh gạo cay còn có bán thêm vài món Hàn khác giá cũng khá sinh viên.



Menu quán khá là đa dạng, (mình có chụp một tấm nhưng do trời tối không đọc rõ chữ nên lấy tạm trên web quán :D)




Món chính của quán này là Bánh Gạo cay TTEOKBOKKI Một món ăn vặt lề đường rất nổi tiếng ở Hàn Quốc, bánh ở đây vừa dẻo vừa dai, bánh cắt vừa phải (khoảng 2 đốt tay) nên ăn khá vừa miệng, Hương vị cay nhẹ, có hậu the. Nấu chung với cải thảo Đà Lạt và chả cá Hàn Quốc vừa mềm vừa ngọt ;;)




Bánh hành Pajeon ở quán cũng khá ngon, 25k cái tổ bố 2 người ăn





Mì JAJANG (MÌ TƯƠNG ĐEN) 25K/ Phần - Hơi ít, gắp khoảng vài đũa là xong 1 tô, ăn nhiều như em khoảng 2 tô này mới đã miệng