Một lần đi ăn Voucher lẩu nướng Busan Hàn Quốc 60 Thái Thịnh
Mình là dân văn phòng, như các mẹ cũng biết là dân văn có sở thích tìm voucher để cuối tuần mấy chị em đi ăn uống với nhau. Tuần vừa rồi mình có lên muachung và đặt mua voucher buffet lẩu nướng của Busan Hàn Quốc 60 Thái Thịnh. Nhưng sau 1 lần đi ăn thì cạch đến già thôi. Gọi là buffet ăn thỏa thích nhưng mình ko thấy thích ở điểm nào, hoặc có thể do mình đi ăn bằng voucher thì chất lượng khác chăng? Mình post lên đây để các chị nào đã từng đi ăn thử so sánh xem thế nào nhé. Mình nêu lên quan điểm rất khách quan đấy:
- Ưu điểm: em nhân viên phục vụ khá lễ phép và nhiệt tình
- Nhược điểm: (cái này kể ra hơi bị dài nha :-S):
+ Nóng: biết là ăn lẩu nướng thì nóng nhưng cả phòng ăn tầng 1 có 1 cái điều hòa lắp ở cửa, bàn mình thì xếp trong góc, cứ phải gọi là vừa ăn vừa quạt, vừa ăn vừa thở 8-|
+ Món ăn: thường buffet thì mình đc tự đi chọn lấy món ăn, ở đây thì mnh gọi nvien lấy món. Nhóm mình có 5 người, gọi món là cứ mỗi lần mang ra tý một, ví dụ gọi thịt bò thì mang ra 1 đĩa trong đó vỏn vẹn đúng 1 miếng thịt =.=; gọi tôm thì cũng 1 đĩa trong đó 2 con tôm T_T Mình bảo là "em ơi nhóm chị có 5 người, mỗi lần gọi món mang ra thế này mình chị ăn cũng chả đủ, em lấy đồ nhiều nhiều lên chút chị đỡ phải gọi nhiều mà e cũng đỡ phải chạy đi chạy lại" Em ý bảo nhà bếp chuẩn bị thế, e chỉ biết mang ra thôi =.=
+ Liên tục hết đồ ăn: buffet gì mà mình gọi cái j cũng đc 1,2 miếng, đến lần gọi thứ ba thì em xin lỗi nhà bếp hết đồ. Mà mình ăn buổi trưa, kiểu j ngta chả chuẩn bị đồ cho buổi tối chứ, bất công quá mà.
+ Ngồi hơn tiếng đồng hồ mà ăn nướng chả đc bao nhiêu, nướng thì ít mà ngồi chờ món thì nhiều, bàn bên cạnh cũng có 1 cặp bỏ về vì gọi đồ lâu quá, mình chuyển sang gọi lẩu. 5 người mà ngta cho 1 nồi lẩu be bé, nước chỉ đến lưng lưn. Quá chán, bọn mình ăn cho xong rồi về.
Voucher của bọn mình là 175k/ người. Giá gốc là 289k. Nếu cho mình chọn lại nhất quyết mình ko ăn ở đây thêm 1 lần nào nữa.
Không biết mẹ nào đã từng ăn ở đây mà ko dùng voucher chưa thì có thể cho ý kiến cái =; Chứ mình cũng sợ lắm rồi.