Có quán cafe bus này vui vui, MayHan sắp ra công tác ngoài Hà Nội tò mò muốn ghé qua thử. Mẹ nào từng đến đây chơi rồi cho mình xin chút review đi :D
Quán cà phê trên xe bus mới khai trương nằm trong khuôn viên bãi đỗ xe của một siêu thị trên đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Nội). Đây thực chất là một chiếc xe 48 chỗ ngồi cũ, đã tháo động cơ, chỉ còn vỏ. |
Bên trong ôtô là không gian 25 m2 được thiết kế độc đáo, thân thiện. Chủ quán Trịnh Quốc Văn cho biết, do nhà chuyên chạy xe khách từ lâu, anh đã nảy ra ý tưởng tận dụng vỏ xe sắp hết hạn để làm quán cà phê. Ưu điểm lớn nhất của cách kinh doanh này là tiết kiệm được chi phí, linh hoạt trong việc di chuyển địa điểm, mặt bằng. Sức chứa tối đa của quán là hơn 30 khách. |
Chủ quán chia sẻ, đối tượng khách hàng hướng đến là học sinh, sinh viên và những người trẻ tuổi. Khung giá đồ ăn, uống tại đây phần lớn đều dưới 20.000 đồng. |
Xe bus cà phê trở nên lung linh hơn vào buổi tối. Ảnh: NVCC. |
Mới khai trương chưa đầy một tuần nhưng lượng khách kéo đến ngày càng đông khiến quán liên tục quá tải. Nhân viên phục vụ chia sẻ, hiện trung bình mỗi ngày đón khoảng 200 người, hơn nửa lượng khách đến vào khoảng thời gian chiều và tối. Ảnh: NVCC. |
Chủ quán chia sẻ, anh đang dự định cơi nới thêm 1 tầng phía trên của chiếc xe buýt, đồng thời cải thiện nội thất để khách hàng có không gian giải khát thoáng mát, dễ chịu trong mùa hè nóng bức. Với vốn đầu tư ban đầu khoảng 200 triệu đồng, tối giản chi phí cho nội thất, mặt bằng, lại được khách hàng ủng hộ, anh Quốc Văn dự định sẽ phát triển cà phê xe bus theo mô hình chuỗi. Một số địa điểm đang được cân nhắc, lựa chọn kinh doanh trong thời gian tới là khu vực cổng các đại học tại Hà Nội như ĐH Thương Mại, Bách Khoa... |