Sau khi thấy dân tình xôn xao về Bánh mì Hội An tại Hà Nội, mình cũng tò mò đi khám phá thử loại bánh này. Sau lần ăn thứ bao nhiêu không nhớ nổi nữa, mình có chút review về chiếc bánh đã gây nghiện cho cả gia đình. Nói chung là mình không biết văn vẻ, nhưng nếu ko ăn thì quá phí các mẹ ạ.
Lần đầu đến tìm, mình thấy quán nhỏ xíu, có mỗi cái xe be bé và vài em nhân viên. Mình xếp hàng mua, may đợt đấy còn là mùa đông nên mình mới chịu khó đứng chờ. Tuy nhiên không hiểu tay các em ý như robot, chỉ tầm 5,6 phút sau mình đã có bánh nóng mang về.
Lúc cắn miếng đầu tiên, mình đã thấy vị nó rất lạ, vừa chua chua, cay cay, mănj ngọt đủ cả. Thậm chí có cả rau răm nữa. Thịt thì nướng thơm vàng, còn pate rất thơm, nước sốt béo bùi khiến lần đầu tiên ăn bánh mà không thấy bị khô. Nhưng cái mình thích nhất là ớt cay ở đây, nó cay cay ngọt ngọt ăn ngon ko biết tả như thế nào. Ăn 1 cái xong mình cứ thèm thèm nên hôm sau rủ cả ông chồng đi mua tiếp.
Lần 2, mình dặn cho nhiều ớt, ăn cay sướng miệng, chồng mình cũng thích, còn bé nhà mình tuy dặn không cho ớt nhưng mình quên bảo ko bỏ rau răm, thé là chồng mình phải ăn đỡ.
Đến lần thứ 3, khi chưa kịp nói gì, em nhân viên đã bảo: chị ăn nhiều ớt đúng không ạ. Nói thật là lúc đó mình thấy khá ưng. Các em hỏi chuyện thì mới biết địa điểm gần nhà mình hơn là Trần Hưng Đạo (đoạn gần Phan Bội Châu) nên từ sau mình không mua ở Quán sứ nữa mà ra thẳng đó
Nói chung bánh khá ngon, nhưng cũng có vài điểm bất hợp lý ở quán này. Thứ nhất là NV không cố định nên nhiều khi vẫn phải dặn đi dặn lại về việc ăn ớt ít nhiều, chỗ ngồi thì phải tối mới có, trang trí thì đơn giản, khó nhìn. Ăn bánh tại chỗ thì ngon hơn khi mang về vì hết nóng.
Mình cũng thấy giá cả hợp lý, 20k cho 1 set cả bánh và trà. Ship hang thì cũng chưa tính tièn ship bao giờ, mỗi tội mua tại nơi mới có trà quất bạc hà (cái nè free) nên mình vẫn chăm ra mua hơn :)))
Mình thấy giờ nhiều bánh mì quá. Mọi ng bị loạn với bánh mì đổ bộ ra thị trường. Với 1 người đã thử nhiều bánh mì rồi thì mình thấy đây là lần đầu tiên mình bị nghiện với món bánh mì ở đây. Tên quán là Bami Bread . Địa chỉ là 102c Trần Hưng Đạo. Có mấy cơ sở nữa nhưng mình cũng không nhớ. Có cả số Ship mà mình cũng làm mất rồi, các mẹ chịu khó ra xong xin lại nắng nôi đỡ phải đi lại nhiều hoặc chờ tối mình ra mua xong post lên cho.