Mình bị viêm âm đạo đeo bám, cứ dai dẵn làm mình cảm thấy bất lực không biết làm gì, ban đầu bệnh nhẹ mình cũng có mua thuốc tại tiệm thuốc tây gần nhà để uống và sử dụng dung dịch vệ sinh để vệ sinh sạch sẽ hằng ngày, nhưng bệnh tình thì không thuyên giảm tí nào mà ngày càng nặng hơn. Thêm phần mình rất ngại và không muốn đến bác sĩ.
Mình cũng tìm hiểu rồi đọc những thông tin về bệnh của mình, thắc mắc và vô tình mình vào trang phòng khám đa khoa 3 tháng 2, thì có xem và được các tư vấn viên ở đó tư vấn bệnh cho mình nhiệt tình và khuyên mình đến bác sĩ để kiểm tra. Mình nghe theo lời các chị ấy, mình cũng bất chấp đi kiểm tra vì mình tìm hiểu là bệnh này để lâu có ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản. Mình đăng ký tại phòng khám này luôn vì chị tư vấn viên rất nhiệt tình, nên mình cũng tin tưởng đến đó. Đến phòng khám thì mình được sắp xếp cho Bác sĩ Bạch Vân, mình nghĩ mình may mắn nên mới được giúp đỡ nhiệt tình như vậy, được hướng dẫn tận tình và bác sĩ nói chuyện rất dễ thương, và không làm cho mình e ngại nữa, mà tạo được cảm giác rất thân thiện. Và mình muốn chia sẻ cho các mẹ biết