Mình xin chia sẻ với các bạn về một bác ở quê mình, chuyên chữa gẫy xương, trật khớp... Mình xin nói trước là mình hoàn toàn không có ý định Quảng cáo gì cả vì không Cần quảng cáo thì Bác ấy cũng rất đông khách rồi, mình chỉ cảm thấy muốn giúp mọi người biết đến vì nó quá tốt thôi. Bác ấy tên là bác Sơn, Bác ấy trước làm giáo viên đã nghỉ hưu, đây là nghề gia truyền của bác ấy. trước mình không quan tâm lắm đến chuyện này nhưng cách đây khoảng 3 năm, chị gái mình đi làm bị ngã xe rồi gãy ngón chân cái, bạn chị ấy đưa vào bệnh viện Xanh pôn. Chị chỉ bị gãy ngón chân cái thôi nhưng họ bó bột cao đến gần đầu gối, chân bị sưng vù, đợt ấy chị phải bỏ hẳn việc vì mới đi làm được một tháng thì gãy chân, ở nhà thì ngồi trên cái ghế xoay, đi đâu thì mình đẩy đi, chân đau không thể đi được. Mẹ mình ở quê cứ gọi về bảo về Bác Sơn bó cho, nhưng chị mình không tin vào trình độ của Bác, cho rằng Bác không được học hành thì sao được bằng các Bác sĩ ở bệnh viện lớn, thế là cứ ở Hà Nội. Chân vẫn cứ đau đớn và không thể đi lại được, đến lần bệnh viện hẹn tái khám thì thật là phát điên, nhà mình ở tầng 6 của khu chung cư không có thang máy, vì thế để đưa được chị ấy xuống nhà bắt taxi đi viện cũng là rất khó khăn, vậy mà đến bệnh viện, Bác sĩ chỉ ra nhìn rồi bảo mỗi câu " bột tốt" rồi cho về, mình như phát điên ấy, rồi lại cùng bố cõng chị ấy lên tầng 6 mà muốn hết hơi. Trong suốt một tháng trời, chị ấy chỉ di chuyển bằng cái ghế xoay, mẹ mình thì Liên tục gọi về, thế là đau không chịu được nữa thì quyết định về quê. Về đến gặp Bác Sơn, Bác ấy tháo bột ra xem chân rồi xem phim chụp, Bác ấy kêu là vừa bị gãy vừa bị sai khớp thế này mà bệnh viện họ không chỉnh lại thì bao giờ cho đi được, nếu để lâu thêm thì khéo còn liệt chân. Thế là lúc chị mình không để ý, Bác bẻ luôn chân lại kêu khục một cái mà chị ấy đau khóc ra luôn, sau đó bác lấy miếng lá thuốc trên đó mình thấy có bánh chưng, đắp vào chỗ xương gãy, trong rất gọn, chỉ như lấy tờ báo nhỏ quấn vào chân, sau đó Bác lấy hòn gạch bắt chị mình dùng chân gãy đẩy gạch và tự đi lại, Bác bảo phải đi thì mới khỏi được, sau đó Bác mới cho về, Bác không lấy tiền của mẹ mình nên mình không biết giá, chỉ một tuần sau là chị mình tự đi lại được, đến tái khám rồi xong. Bây giờ chị ấy vẫn bảo may mà đến gặp Bác không thì không biết sẽ thế nào. Có rất nhiều người đến khám, gãy chân, gãy tay gãy xương hàm.... Bác khá là mạnh tay nhưng đã làm là khỏi. Thằng em họ mình mới đây bị tại nạn giao thông, đi bệnh viện người ta cũng tiêm rồi chữa đủ trò nhưng còn không biết là chân nó bị gì vì nhìn phim chụp thì xương không gãy nhưng nó thì đau muốn chết, mẹ mình đến thăm rồi bảo cho về ngay Bác Sơn ở bệnh viện tốn tiền mà chữa vớ vẩn, thế là mặc Bác sĩ thét, dì vẫn cho thằng em về, bác xem phim và chân nó xong, bảo nó bị trật khớp và bị rạn xương, Bác bảo rạn xương nhiều khi còn khó chữa hơn gãy ấy. Lần này Bác đắp cho nó thuốc khác, Bác bảo thuốc này đắt hơn nhưng tác dụng mạnh hơn thuốc mà chị mình đắp. Lúc ấy mới biết giá thuốc của chị mình đắp trước kia là 100k/ 1 miếng, ngày ấy chị ấy đắp 1 miếng là khỏi. Còn thằng em mình đắp loại thuốc này thì 350k/ miếng, nó đắp 2 miếng trong khoảng 20 ngày là đã tự đi lại tốt rồi, dù nó bị nặng hơn chị mình. Mình hoàn toàn không có ý Quảng cáo đâu, vì mình chẳng Cần Quảng cáo thì khách đến nhà Bác ấy lúc nào cũng nườm nượp, chỉ là muốn giúp mọi người thôi. Có chú ở tận lập thạch, chẳng biết nghe ai cũng về quê mình chữa, bị gãy chân nhưng nhà nghèo, chỉ có đúng 150k đi xe ôm, đến nơi thì hết tiền, Bác vẫn chữa miễn phí cho. Bác ấy tốt lắm, nhiều người không có tiền Bác chữa miễn phí cho, mà cũng không hiểu bệnh viện chữa kiểu gì, người ta đến Bác để chữa lại, nhìn phim chụp thấy xương còn chồng lên nhau, Bác phải lấy búa gõ cho xương gãy ra như lúc đầu để bó lại ấy, đau đứt ruột nhưng tất cả đều khỏi. Mình quê ở Mê Linh, cách Hà Nội 30km, ai muốn đến Bác khám thì mình chỉ đường cho, còn không thì đừng ném đá vì thực lòng mình chỉ muốn mọi người biết được Bác thôi. Tks all