Người xưa cho rằng “Phúc đức tại mẫu”, con cái có hưởng được phước hay không, gia đình có hòa thuận ấm êm hay không là do cách sống, cách đối nhân xử thế của người mẹ.
Ảnh minh họa: Internet
“Phúc đức tại mẫu” là cách nói nhằm nhấn mạnh đến vai trò của người phụ nữ trong việc vun đắp hạnh phúc gia đình. Theo quan niệm truyền thống, người mẹ nếu sống tốt, con cái sẽ gặp điều tốt lành, được hưởng phước. Hay nói cách khác, người mẹ tâm thiện lương sẽ mang tới cho gia đình rất nhiều phúc đức.
Việc hành thiện tích đức không phải một ngày một buổi mà kéo dài xuyên suốt cả cuộc đời mỗi người. Riêng tết đến xuân về là thời điểm mọi người khai thiện đầu năm, làm nhiều điều tốt đẹp để gieo những hạt mầm yêu thương. Nhưng làm gì thì làm, có 4 việc mẹ đừng quên làm để tích đức cho con cháu.
Hiếu kính với ông bà cha mẹ
Hiếu thuận là căn bản của đạo làm người. Trong hàng trăm đức tính tốt, hiếu kính với ông bà cha mẹ là phẩm chất quan trọng hàng đầu. Đặc biệt, năm hết tết đến không chỉ là dịp gia đình sum họp mà còn là cơ hội đề con cháu thể hiện chữ hiếu với ông bà cha mẹ.
Ảnh minh họa: Internet
Khi đó, vai trò của người mẹ hết sức quan trọng trong việc gìn giữ nếp nhà và làm gương cho con thông qua cách quan tâm, đối xử với ông bà nội ngoại hai bên. Những lời chúc tốt đẹp, những phong bao lì xì, bánh kẹo quà tết - tất cả đều được trao gởi với tất cả tình yêu thương và sự biết ơn.
Người mẹ thấm nhuần đạo lý không chỉ tích đức cho con mà còn là hình mẫu để các con tham khảo và học hỏi.
Hành thiện tích đức
Người mẹ nếu biết trồng cây phúc, mai này sẽ gặt hái được trái ngọt đức lành; không chỉ đời mình yên ấm mà đời con đời cháu cũng ấm êm.
Vì vậy, mẹ hãy mở rộng tấm lòng, thường xuyên giúp đỡ người khác trong khả năng mình có thể. Sự giúp đỡ không chỉ về mặt vật chất mà còn về mặt tinh thần. Và mẹ hãy nhớ cho đi một cách vô điều kiện, giúp người đừng mong người trả ơn. Vì khi chúng ta giúp đỡ ai đó cũng chính là chúng ta đang nhận lại rất nhiều, không chỉ tích đức cho đời sau mà chúng ta còn nhận được niềm vui, cảm xúc an lành, cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa, xây dựng thêm nhiều mối quan hệ…
Ảnh minh họa: Internet
Năm hết tết đến, khi chúng ta no đủ, sum vầy bên gia đình thì vẫn có những mảnh đời lang thang, không nơi nương tựa. Nếu có thể, mẹ hãy giúp đỡ họ ít thực phẩm, tấm chăn ấm. Làm điều tốt đầu năm cũng là cách tăng thêm phúc khí, tốt cho hậu vận về sau.
Miệng thốt ra hoa ra ngọc
Tu khẩu chính là tu tâm. Người nói năng nhã nhặn, tấm lòng hiền hòa không chỉ tạo sự thiện cảm cho người đối diện mà còn tích phúc đức cho con cái sau này.
Người ác khẩu, nói những lời thâm độc, chửi rủa, miệt thị, nói xấu gây chia rẽ người khác… chính là đang tạo nghiệp tất sẽ nhận “quả đắng” về sau.
Vậy nên, mẹ hãy lựa lời mà nói sao cho người đối diện cảm thấy vui vẻ, tạo không khí thoải mái, nhất vào những đầu năm mới. Không nên phát ngôn khi không khí đang căng thẳng, bởi lời nói lúc ấy tất sẽ sinh ra những bất hòa không đáng có.
Bao dung tha thứ
Năm mới nên bỏ qua những bất hòa, chuyện không vui xảy ra trong gia đình, họ hàng, chòm xóm… Tha thứ và bao dung chính là một trong những cách tạo phúc đức. Nếu tâm có thể bao dung thì mẹ sẽ thanh thản hơn, không phải gánh lấy muộn phiền - đó cũng là cái lợi thấy trước.
Ngày đầu năm, mẹ lại càng phải bao dung hơn với mọi người xung quanh để giữ “hòa khí” cho ngày xuân, cũng là để làm gương cho trẻ, giúp trẻ học cách tha thứ và rộng lượng với người khác.
Cả đời tích của cải không bằng tích phúc cho con. Vì vậy, mẹ nhớ thực hiện những điều trên để đời con cháu được thừa hưởng những điều tốt đẹp nhé.