Chỉ có các học bá mới có thể đậu được Đại học Thanh Hoa. Đó là lý do một cô học trò của trường báo tin đậu vào trường này thì đó là niềm tự hào lớn lao của các thầy cô cấp 3.

Mới đây, một bạn nữ kể câu chuyện của chính mình khi đậu vào một trường Đại học danh giá, nổi tiếng với đầu vào khốc liệt bậc nhất thế giới.

Bạn nữ này viết: “Ngày mình nhận được giấy báo đỗ của Đại học Thanh Hoa, các thầy cô và hiệu trưởng của trường cấp 3, nơi mình đang theo học đã rất vui sướng. Để chúc mừng mình, các thầy cô làm luôn một tấm biển lớn in ảnh mình, đề dòng chữ Học sinh xuất sắc tốt nghiệp từ trường Trung học Hồng Phàm Bát Trung Trùng Khánh đã trúng tuyển vào ĐH Thanh Hoa, rồi gắn luôn vào cột đèn đường như để “bố cáo cho thiên hạ” đi đường cùng biết.

Ảnh do một cô giáo chụp lại rồi gửi cho mình, hơi xí hổ một tí nhưng mà cũng rất vui.”

hình ảnh

Nếu ai chưa từng nghe về kỳ thi khốc liệt bậc nhất thế giới của các học sinh đã trót chọn Đại học Thanh Hoa làm đích đến của ngưỡng đại học thì xin nói thêm một chút rằng:

- Thứ nhất: Muốn đậu được vào trường này, ngay từ khi mới bập bẹ biết nói, trẻ đã được cha mẹ cho ôn thi rồi. Nói thì nghe có vẻ hơi quá nhưng sự thật cũng không khác xa là mấy đâu nha.

- Thứ hai: Học từ khi mới biết nói vẫn chưa là gì so với việc phải nỗ lực 200% “công lực” sẵn có để miệt mài học suốt 12 năm trời.

- Thứ ba: Các thành phần có can đảm đăng ký dự thi đều là học bá, nghĩa là ngoài trí thông minh trời phú ra còn phải cộng thêm sự khổ luyện, ngày quên ăn, đêm quên ngủ luyện cả kho đề thì mới mong đậu kỳ thi tuyển.

hình ảnh

Vì vào được trường bằng thực lực nên hầu hết các sinh viên của Đại học Thanh Hoa đều là thành phần ưu tú. Nhìn vẻ ngoài khí chất, bắt chuyện lại càng thấy bao nhiêu kiến thức uyên thâm tuôn tràn như thác đổ. Vậy nên, với tất cả các học sinh, sinh viên, sự ngưỡng mộ dành cho các bạn ấy chưa bao giờ có điểm dừng.

hình ảnh

Cũng bởi điều này, khi nhìn vào ảnh của nữ sinh kể câu chuyện trên kia thôi nhiều người đã phải khẳng định ngay rằng đích thực là nữ sinh Thanh Hoa. 

Nhiều bạn trẻ tỏ ra không thể tin nổi trên đời này lại có bạn nữ vừa giỏi giang, vừa xinh đẹp lại đáng yêu và khiêm tốn đến vậy. 

hình ảnh

Nhưng sự thật, còn hơn thế nữa nhé. Bạn gái này chẳng những có gương mặt đẹp, khí chất mà còn sở hữu vóc dáng cao ráo, thanh mảnh, đôi chân dài và làn da trắng sứ. Có lẽ mọi thứ tốt đẹp đã hội tụ trong con người này mất rồi. Cô bạn thậm chí còn được chọn làm gương mặt đại diện để in poster rộng rãi nữa đó.

hình ảnh

Với minh chứng này, quan niệm “người đẹp thì không giỏi, người giỏi thì không đẹp” hẳn đã trở thành dĩ vãng. 

Ngày nay, rất nhiều bạn trẻ hội tụ được đầy đủ tố chất của người hoàn hảo từ trí tuệ đến ngoại hình. Đó là một hình mẫu có vẻ khó chạm tới nhưng điều đó đã không còn quá khó khăn với hầu hết các bạn trẻ được nuôi dạy trong điều kiện tốt và hướng đến những lý tưởng cao vời ngay từ bé.

hình ảnh

Khi một đứa trẻ lớn lên, liệu nó có thể thành công trong cuộc sống hay không được quyết định bởi kiến ​​​​thức và kỹ năng mà trẻ học được. Những điều này sẽ do "động lực phải trở nên tốt hơn" có trong tính cách của trẻ quyết định. Đó cũng chính là "tinh thần chủ động". Nó sẽ khiến đứa trẻ trong quá trình trưởng thành trở nên không gục ngã, kiên cường, không bao giờ bỏ cuộc và không chấp nhận thất bại.

Đối với nhiều phụ huynh, muốn con thành công, phải nhớ công thức:

Lý tưởng cao cả + chăm chỉ = thành công

Đó chính xác là điều mà chúng ta gọi là lý tưởng và nguyện vọng của một người.

Động lực bản thân là sự quyết tâm và khát khao phấn đấu vươn lên của mỗi người. Không ai sinh ra đã có sẵn mọi thứ. Ngay cả con nhà giàu cũng phải “vượt sướng” để có được “tinh thần dám nghĩ dám làm”.

Đòi hỏi một đứa trẻ sự hoàn hảo có lẽ khó nhưng chỉ cần vun đắp động lực bên trong để trẻ tự phấn đấu thì sự hoàn thiện sẽ dần lộ diện.

Động lực thúc đẩy một đứa trẻ chăm chỉ học tập và phấn đấu làm mọi việc một cách tốt nhất. Một khi đã quen với tốc độ đấu tranh, đứa trẻ sẽ không bao giờ muốn sống một cuộc sống tầm thường mà sẽ luôn thúc đẩy bản thân để đạt được mục tiêu. Và sự thôi thúc này sẽ thúc đẩy đứa trẻ hành động không chút chần chừ. Khi hành động không đạt được kết quả như mong muốn, trẻ sẽ tiếp tục đẩy mình lên cao để đạt được mục đích sau cùng. Đây là lúc trẻ hình thành được sự kiên cường trong ý chí.  

Sau cùng, không có gì sẵn có hay không làm mà đòi có ăn. Bạn nữ trên muốn đỗ vào đại học Thanh Hoa chắc chắn cũng đã phải vận mình trong hành trình gian khổ nhất thời học trò.