Đừng bao giờ đánh giá thấp tình yêu mà một người cha dành cho công chúa của mình

Thời tiết đã bắt đầu nóng gay gắt và việc hàng chục học sinh “chịu đựng” nhau trong căn phòng đầy hơi người khiến chúng dễ cáu. Nhưng hành động của một người cha đã khiến rất nhiều người cảm thấy ấm áp, khi con gái 8 tuổi than lớp học quá nóng.

hình ảnh

Bài chia sẻ của một người mẹ Malaysia tên Ros Ramlan thu hút sự chú ý của cộng đồng. Sau thời gian nghỉ ở nhà chống dịch, học sinh tiểu học nước này bắt đầu đi học từ ngày 1 tháng 3 và có vẻ như các em rất thích thú. Ros có một cô con gái 8 tuổi và cô bé vô cùng thích thú khi quay trở lại trường học.

Tuy nhiên, sau 1 tuần đi học, cô nhóc than thở trong bữa ăn tối:

- Mọi thứ đều tuyệt vời, nhưng trời nóng như đổ lửa và tụi con không thể nào học được. Một số quạt máy được bật hết công sức đã bị hư rồi.

Ros nghĩ rằng mình sẽ trao đổi với nhà trường về việc con gái than lớp học quá nóng, nhưng hành động của chồng chị ngày hôm sau khiến chị suýt ngất.

Chẳng là khi đưa con gái đến trường vào buổi sáng, chồng của Ros ngay lập tức quyết định mang cả một chiếc quạt đứng đến lớp học của con. Ros không hề để ý đến sự hiện diện của chiếc quạt trong xe cho đến khi thấy chồng mình hùng dũng bưng hẳn chiếc quạt đi sau lưng con gái, tiến vào trường học.

hình ảnh

“Công chúa của tôi đã phàn nàn rằng lớp học của con bé quá nóng. Cha của cô ấy ngay lập tức mang một chiếc quạt đến lớp. Ngay cả bảo vệ trường cũng bị sốc trước cảnh tượng này”

Hình ảnh người đàn ông hiên ngang cầm chiếc quạt ở nhà đến trường con gái chẳng khác nào đi … đánh nhau khiến ai nấy đều buồn cười. Điều ngọt ngào hơn nữa, đây là cha dượng chứ không phải là cha ruột của cô bé. Ros nói rằng chồng sau của cô yêu thương con gái riêng của vợ như con ruột.

Sau đó Ros đã nhận được tin nhắn cám ơn của giáo viên. Sau khi học sinh trở lại trường, một số chiếc quạt đã bị hư, do đó lớp học thật sự rất nóng.

hình ảnh

Khi yêu cầu của con gái đã được đáp ứng, Ros phải năn nỉ con mình:

- Con ơi, đừng phàn nàn nữa nhé, bố con sẵn sàng đem cả tủ lạnh đến trường cho con đấy.

Nhiều người cho rằng hành động của ông bố rất đáng yêu, vì ai mà không muốn điều tốt nhất cho con mình chứ. Nhưng một số khác lại e ngại rằng ông bố đang chiều hư con gái mình, vì tất cả học sinh đều nóng chứ đâu phải chỉ mình cô bé. Cho dù chiếc quạt được đem vào lớp và sử dụng chung đi nữa, thì cũng không nên quá chiều chuộng con như thế, vì cô bé đang học ở trường công. Ros phải giải thích rằng chồng mình không muốn con quá nóng mà mất tập trung vào việc học, vả lại giáo viên cũng đã gửi lời cám ơn đến phụ huynh. Nhà trường sẽ có kế hoạch lắp thêm máy quạt trong các phòng học.

Tuy vậy, hành động của người cha khi con gái 8 tuổi than lớp học quá nóng vẫn đang gây nhiều tranh cãi trên mạng. Và một số phụ huynh cực đoan vẫn khăng khăng cho rằng nên để trẻ chịu cực chịu khổ một chút. Bất cứ cô con gái nào cũng sẽ là công chúa của cha họ, nhưng khi chúng lớn lên, chúng sẽ gặp phải vài điều không hài lòng trong cuộc sống, và phải tự xử lý vấn đề thay vì về nhà than thở.

hình ảnh

Dẫu sao thì em thấy rằng con trai hay con gái thì thời gian ở với bố mẹ là hạnh phúc nhất, sao không để cho quãng thời gian ấy luôn vui vẻ và ấm cúng. Con rồi sẽ lớn lên, sẽ đối mặt với sóng gió cuộc đời, phải làm chồng làm vợ, phải gánh rất nhiều trách nhiệm trên vai. Trước sau thì con cũng phải đối mặt với khó khăn mà không có cha mẹ bên cạnh, thì hãy để con thật hạnh phúc khi còn trong vòng tay cha mẹ. Các mẹ thì nghĩ thế nào? Liệu ông bố này có quá chiều con gái không?