Không một ai biết rằng trong thời gian ở với bố đẻ và mẹ kế, 2 đứa trẻ đã phải chịu đựng những điều vô cùng khủng khiếp

Đầu tháng 3 vừa qua, Tòa án Tối cao Hong Kong mở phiên tòa xét xử vụ án bé gái 5 tuổi qua đời với 130 vết thương trên người. Vụ việc xảy ra vào đầu năm 2018 nhưng 3 người liên đới gồm bố ruột Chen Haiping, mẹ kế Huang Xiaotong và bà ngoại kế Wang Wenyi trong suốt 2 năm qua đã liên tục kêu oan và phủi sạch trách nhiệm.

hình ảnh

Bố ruột, mẹ kế và 2 đứa trẻ đáng thương

Thời điểm tháng 1/2018, bé gái 5 tuổi Chen Ruilin và anh trai 8 tuổi ở cùng bố ruột, mẹ kế, con gái riêng của mẹ kế và mẹ đẻ của mẹ kế. Không ai hay biết 2 đứa bé đã trải qua những điều vô cùng khủng khiếp. Và khi bị trừng phạt, chúng được cho là đang tham gia vào trò chơi nên không nghĩ rằng đó là hình phạt. Bé gái 5 tuổi qua đời với nhiều vết thương, cộng thêm cậu anh bị suy dinh dưỡng nặng, người chi chít vết bầm đã khiến cảnh sát tin rằng 2 đứa trẻ bị chính gia đình mình ra tay.

Cơ quan chức năng Hong Kong quyết định không công khai phiên tòa để bảo vệ bé trai còn sống sót, hiện nay đã 11 tuổi. Dù 3 người lớn liên tục phủ nhận nhưng những gì đứa trẻ còn sống kể lại khiến ai cũng phải giật mình ớn lạnh.

hình ảnh

Cảnh sát giải cứu bé trai vào tháng 1/2018

Mẹ ruột của 2 đứa trẻ cho biết chị và chồng ly hôn vài năm trước. Hai đứa trẻ sống với bố và chị vẫn thường xuyên qua lại thăm con. Cho đến khi chồng cũ kết hôn với người mới thì chị bị ngăn cản không cho gặp con, 4 tháng trước khi bé gái qua đời với 130 vết thương. Thậm chí khi chị gọi điện, con trai còn nói “Con không muốn gặp mẹ”. Bà ngoại của 2 đứa bé, người chăm sóc chúng từ nhỏ cho biết bà cũng nhiều lần đến thăm cháu nhưng bị mẹ kế của các cháu từ chối. 2 bé bị cắt đứt hoàn toàn liên lạc với mẹ và phía bên ngoại.

hình ảnh

Trong suốt 4 tháng ở với bố ruột, 2 đứa trẻ suýt nữa đã được cứu thoát, khi các giáo viên ở trường phát hiện những vết thương trên mặt các bé. Tuy nhiên, bố ruột và mẹ kế nói rằng do các cháu nghịch ngã, sau đó cho các bé nghỉ học ở nhà. Khi có việc phải dẫn theo 2 bé ra ngoài, họ cho chúng đeo khẩu trang để che những vết thương.

Ngày 3/3 vừa qua, vụ án bé gái 5 tuổi Chen Ruilin nghi bị cha ruột và mẹ kế bạo hành đến ch.ết được tái thẩm lần thứ 8 tại Tòa án cấp cao. Ba bị cáo gồm bố ruột 29 tuổi, mẹ kế 30 tuổi, bà ngoại kế 56 tuổi phủ nhận tội. Người mẹ kế cho rằng toàn bộ vụ việc đều do chồng mình làm, cô ta không hề liên quan.

hình ảnh

Bước ngoặt của phiên tòa tái thẩm lần thứ 8 này chính là lời khai của đứa trẻ còn sống, anh trai của bé gái, năm nay đã 11 tuổi. Trong đoạn video, cậu bé cho biết mình và em gái thường xuyên bị bỏ đói, phải ăn sau khi tất cả mọi người đã ăn xong, bị trừng phạt nếu chậm trễ, cấm không được ngủ, bị xích lại…. Cậu bé đã từng nhìn thấy m.áu đen trên quần áo của em gái, nhưng bố chỉ sát trùng qua quýt.

Khi được hỏi vì sao em gái qua đời, câu trả lời của bé trai khiến cả phiên tòa ngạc nhiên: “Là do em chơi trò tàu lượn ạ

Cậu bé cho biết em gái đột ngột ngất xỉu, khó thở khi chơi trò tàu lượn vào đêm hôm trước ngày được xác nhận là lúc bé gái qua đời. Trò tàu lượn là trò chơi yêu thích của người cha mỗi ngày. Những đứa trẻ lần lượt bị tung hứng trên tay, hất lên chạm mạnh vào trần nhà rồi đáp xuống tay bố. Cả 2 đứa trẻ đều sợ hãi nhưng mẹ kế đứng kế bên thì không ngừng cổ vũ chồng tiếp tục chơi.

hình ảnh

3 đứa trẻ sống cùng nhà, chỉ có đứa lớn nhất là con riêng của người mẹ kế là được đối xử bình thường

Cặp đôi nói với lũ trẻ rằng đó chỉ đơn giản là trò chơi, nhưng thực chất là màn trừng phạt và bạo hành dị hợm. Tuy nhiên, vì chưa đủ khả năng nhận thức, 2 anh em thực sự tin rằng đó là trò chơi của bố nên không hề kể với bất cứ ai.

Tối hôm trước, người cha đã chơi trò tàu lượn với em gái cậu, vì cô bé ăn chậm. Cậu bé đếm được tổng cộng đầu em gái mình bị đập vào trần nhà 18 lần. Bé trai cũng kể về một trò chơi “yêu thích” khác của bố và mẹ kế là trò "Giả vờ siêu nhân". Mỗi người sẽ nắm lấy một tay và chân của em gái, rồi lắc lư từ bên này sang bên kia. Chỉ có 2 đứa trẻ “được” chơi những trò này, còn bé gái con riêng mẹ kế thì không. Trong suốt 4 tháng ở cùng bố và mẹ kế, 2 đứa trẻ đều phải chơi những trò chơi này. Hay nói đúng hơn, là sự trừng phạt của người lớn.

hình ảnh

Bà ngoại kế được tại ngoại nhưng bị khởi tố 4 tội danh

Trước lời khai của đứa trẻ, người cha và mẹ kế dù cúi đầu nhưng vẫn một mực kêu oan. Tuy nhiên, cả hai đều bị truy tố tội danh gi.ết người. Hai người sẵn sàng nhận tội ngộ sát để được giảm án phạt nhưng không được cơ quan công tố chấp nhận. Bà ngoại kế bị khởi tố 4 tội danh vì không có hành động ngăn chặn, bao che tội ác..

Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã thu thập được bằng chứng và lời khai làm chứng từ một đứa trẻ khác nữa sống cùng gia đình là con riêng của mẹ kế. Tuy nhiên đứa trẻ này được đối xử hoàn toàn bình thường, không tham gia vào các trò chơi kỳ lạ trên. Hiện tại, Tòa án Hong Kong vẫn đang trong quá trình xét xử trước khi đưa ra bản án cuối cùng.

hình ảnh

Cặp đôi máu lạnh rất ít khi đăng tải hình ảnh 2 em bé trên trang cá nhân

Thẩm phán đã ra lệnh ẩn danh và hạn chế thông tin xung quanh vụ án bé gái 5 tuổi qua đời với 130 vết thương trên người này, đồng thời không được tiết lộ thông tin và hình ảnh của nạn nhân và các nhân chứng liên quan đến vụ án.