Mẹ đã từng là ai? Mẹ đã từng là những cô bé với đôi mắt trong veo, vô tư ngắm nhìn thế giới, được ôm ấp trong vòng tay của mẹ mình. Ngày ấy, cả thế giới của mẹ chỉ gói gọn trong nụ cười và tình yêu của gia đình.

Mẹ đã từng là những thiếu nữ rạng ngời, với nụ cười tươi tắn và ánh mắt đầy mơ mộng. Mẹ có những hoài bão, khát khao chinh phục cuộc đời, sống trong sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Đã từng yêu say đắm, từng đón nhận những điều tuyệt vời nhất mà thanh xuân ban tặng.

Thời gian trôi qua, mẹ có con - trở thành những người phụ nữ mạnh mẽ và yêu thương vô bờ. Toàn thế giới của mẹ chỉ xoay quanh gia đình nhỏ, xoay quanh con. Mẹ đã hy sinh biết bao để dựng xây hạnh phúc cho gia đình.

Nhưng mẹ ơi, Py muốn hỏi mẹ rằng “Mẹ của bây giờ có phải là phiên bản mà khi còn trẻ bản thân đã bao lần ước mơ?”

“Mong mẹ có thể trở thành dáng vẻ mà mình thích, không oán hận, không tạm bợ, luôn tự do và mãi tỏa sáng…” 

Hãy để Poppy Corner đồng hành cùng mẹ trong từng khoảnh khắc, để mỗi ngày đều là một hành trình yêu thương và đẹp đẽ. 

Nhân ngày 20/10, Py xin gửi đến mẹ lời cảm ơn sâu sắc nhất thông qua minigame tại page Poppy Corner. Tham gia ngay để nhận những sản phẩm tuyệt vời đến từ nhà Py nhé!

hình ảnh