Mình là Thương. Năm nay mình 24 tuổi. Không hiểu sao hôm nay mình lại muốn viết đôi dòng để tâm sự cùng với mọi người, đặc biệt là tâm sự cùng các bạn nữ đang gặp phải hoàn cảnh giống mình. Hic.


Số là, trước đây da mình đẹp lắm, ai cũng khen da đẹp cả. nhưng thời gian gần đây, da mặt mình nổi mấy cục đen đen mờ mờ. Mình nghĩ mình bị nám da. Mình có tham khảo đọc báo trên mạng và cũng làm đủ theo mọi cách, nhưng thất bại. Ban đầu nổi ít thôi, nhưng một ngày, hai ngày, cứ thế nó đua nhau nó nở trên mặt mình. Mình cũng sợ, mà thật ra là sợ lắm, vì lúc ấy mình không tin là nó lại xuất hiện nhiều như vậy, nên thấy tự ti vô cùng. Rồi mình đâm ra chán nản, tâm trạng hụt hẫng khi nhìn ngắm dung nhan của mình trong gương. Hoang mang vô cùng. Thế nhưng hoang mang hơn là người yêu của mình vì chuyện này mà dần mất tình cảm với mình. Cũng phải thôi, đàn ông yêu bằng mắt mà. Lúc ấy, mình buồn lắm. Rồi mình cũng chấp nhận ngày anh nói chia tay. Nước mắt giàn giụa trong đau khổ. Rồi mình suy nghĩ, không có gì là không thể, mình quyết định tìm gặp bác sĩ và được giải thích là có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng bị nám da. Do tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời, do nội tiết tố thay đổi và có thể là nguyên nhân di truyền. Tình trạng của mình là do 2 yếu tố đầu kết hợp lại. L . Bác sĩ bảo cần phải bảo vệ da, thoa kem chống nắng khi ra đường, thoa kem chống nám.


Một ngày đẹp trời, mình đi xe từ công trường dân chủ, chạy ngang đường 3/2 có công việc riêng. Tình cờ đọc được mẫu quảng cáo điều trị thâm nám nổi bật tại địa chỉ 196 – 198. Mình thấy dòng chữ Angel Beauty, nghĩ bụng sao chỗ này đẹp dữ. Ý nghĩ điều trị nám len lỏi xuất hiện. Mình về nhà và lên mạng tra google về Angel Beauty. Lên website coi thì thấy trung tâm này rất lớn, toàn ca sĩ diễn viên đến làm đẹp. Mình sợ giá cao nhưng trên website thấy giá rất mềm. Nên mình đã quyết định đến đó điều trị. Trước khi làm, chị chuyên viên bảo, điều trị nám khó có thể hết được, nó chỉ mờ đi, nhưng ở Angel beauty người ta điều trị bằng máy và sử dụng sản phẩm kết hợp nên khả năng hết rất cao. Nghe được những điều đó, mình như nhẹ nhõm. Lúc đó, nghĩ đến người yêu cũ của mình, mình càng thêm có động lực để làm. Sau 2 tháng điều trị, cuối cùng nỗi hoang mang và lo lắng của mình đã được xóa bỏ. Da mình nám đã mờ hẳn, gần như không thấy gì, da cũng đẹp hơn nữa. Ôi, lúc đó thấy vui và tự tin lắm. Nghe nói đâu sắp tới tháng 1 này có giảm 30 % cho nhưng ai đến điều trị thâm nám. Mình háo hức muốn đến làm đẹp nữa.


Mình muốn tâm sự cùng các bạn gái điều này để nhắn nhủ với các bạn rằng, là con gái, vẻ đẹp bên ngoài rất quan trọng. Nên hãy biết cách chăm sóc và làm mình đẹp lên mỗi ngày. Có những nỗi buồn vì cảm thấy bế tắc, nhưng không có gì là không thể, hãy ra ngoài và trải nghiệm giống mình.