Tình hình là thế này. Mình có một đứa em năm nay 14 tuổi. Mặt mũi cũng đẹp lắm, mỗi tội là da dẻ bị mụn, cầu cứu đủ cách mà không xong. Có lần nó còn định nhờ đến thuốc tránh thai nhưng mình sợ nên cấm không cho uống. Nó là da dầu, mặt đổ dầu suốt, rất thiếu tự tin. Bị mụn nhiều ở mặt, trán và lưng. Ở mặt thì là mụn trứng cá với một ít mụn ẩn ở gần mũi, nhưng cũng đã bớt, còn khoảng 60% là thâm, lưng thì thôi rồi, thâm, mụn, nhìn thấy thảm. Thương nó quá nên lên đây cầu cứu với mọi người, chị em nào có kinh nghiệm thì chia sẻ nhé...:)