Hồi trước ở chân e có 1 vết sẹo lồi. Sau đó thì e có đi chấm nito lỏng ở BV Da liễu. Và sau khi chấm xong thì e ngứa ngáy tay chân, gãi hoài chỗ đó nên nó bị bong da ra, rồi từ từ đóng vảy và "ko lành" vết thương luôn. Sau mấy năm nó vẫn chưa hết luôn, mà e sợ đi khám. Có bữa đọc báo thấy nói ghê quá, chạy ra bệnh viện Da liễu khám được vài lần, xức thuốc, uống thuốc dc vài bữa rồi thấy nóng quá ko uống tiếp nữa. Vậy mà hồi mấy hôm trước thấy vết thương lâu quá chưa sát trùng, định kéo chân lên sát trùng thì bất ngờ luôn, tự nhiên hết vảy, lành lại khoảng 80%. Và tới hôm nay thì hết ngứa rồi, chỉ còn hơi bong bong 1 chút vảy. E cũng ko biết tại sao nữa nhưng trong thời gian đó, e có 1 thói quen thay đổi đó là uống sữa ong chúa dc chừng khoảng vài ngày à, ko biết có phải tại SOC ko nữa? Nếu chị nào có bị như thế thì thử SOC xem, biết đâu có kết quả rồi mọi người lại có cách trị bệnh mới...


PS: đừng gọi e là mẹ nó nha, vì e chưa cưới ck.... :D:D