1. Nói về nguyên nhân bị mụn


Những năm tháng tuổi dậy thì, khi bạn bè đồng trang lứa bặm tay, bặm chân, bặm miệng để nặn mụn. tớ há hốc miệng ra nhìn rồi về nhà cũng bắt chiếc, lấy gương ra soi, mà chẳng nặn được cái mụn nào. :Embarrassment: Hồi ấy, tớ ko quan tâm đến da dẻ gì hết (vì có bị gì đâu mà quan tâm). Không dùng sửa rửa mặt luôn chứ đừng nói đến hầm bà lằng lỉnh kỉnh các thể loại mỹ phẩm này kia khác.


Rồi tớ học đại học. tác nhân đầu tiên ảnh hưởng đến da tớ đó là “môi trường”. chuyển từ một tỉnh vùng cao, không khí thoáng đãng xuống thủ đô với cơ man nào là khói, bụi, xăng, xe. Sau khoảng nửa năm sống tại Hà nội, da tớ bắt đầu đình công bởi chế độ chăm sóc thì không có mà tối ngày bắt nó chiến đấu với ti tỉ thứ tác nhân gây hại nói trên. Một hai em mụn bé bé xinh xinh mọc lên ở má. Rồi ba bốn em to to mọc lên ở mặt. cứ thế… cứ thế mụn bắt đầu hoành hành. Tớ lúc ấy đủng đỉnh lắm,thấy mụn cũng kệ. sau thấy nhiều quá thì chạy đi mua chai sửa rửa mặt ở tiệm tạp hóa ở cổng ký túc về xài. Hình như mua hazeline thì phải. đương nhiên là chả xi nhê gì rồi. 8-}


Thế rồi tự dưng con bạn vàng của tớ tặng tớ lọ kem nền. tớ nhớ là của lancome, xịn đúng không. Mỗi tội nó ko tặng kèm cho tớ lọ nước tẩy trang. Hừ … ta thù mi :-&. lúc ấy thì mừng rớt nước mắt, da thì đang mụn, mà lại nhấm nháy có người yêu. Nên có được lo phấn ấy đúng là nhất rồi còn gì. Vậy là mặc nắng nóng ba mấy độ, mặc mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tớ khoác thêm cho da bộ áo “phấn” dày cộp, ấm phải biết. tối về thì ngu dại chỉ dùng nguyên sữa rửa mặt. đương nhiên là da dẻ chúng nó biểu tình thấy ghê. Chậc … chậc… nghĩ lại mà thấy gớm :((


Sau rồi tớ với cũng câu kéo xong anh ng yêu ấy. mà câu xong rồi thì khỏi cần mồi nên tớ nghỉ luôn, khỏi trang với chả điểm. bẵng đi một thời gian, da cũng hồi hồi lại, nhưng mụn vẫn có, ít hơn trc thôi. Đương nhiên là tớ cũng phải trải qua ti tỉ cách chữa trị rồi, nhưng vấn đề chạy chữa này tớ sẽ viết ở post sau nha.


Rồi tớ đi làm, nghe bọn bạn nó xúi, phải xinh đi làm mới dễ, nên bắt đầu cắm cúi trang điểm. Lúc này, cơn bão BB cream đang làm mưa làm gió. Tớ cũng bon chen theo thời đại, mua của một bạn xách tay trên mạng lọ bb cream của skin food hàn quốc. rổ giá lúc đó rẻ lắm, gần 200k tuýp to bự. da lúc này của tớ đã gần như hết mụn, còn thâm thôi nhé =D>. Bôi bb này lên là mướt như nhung luôn. Mà hay cái là bôi xong rửa đi tớ lại thấy vết thâm mờ đi mới hay chứ. Thế là càng ham. Lúc này cũng có tí kiến thức hơn rồi, nên chạy xuống siêu thị, mua lọ dầu oliu, loại extra thì phải, giá 70k, chai nhỏ nhỏ. Rồi tối tối mang ra dùng tẩy trang. Quy trình là bôi dầu oliu lên mặt, mát xoa -> SRM -> nước hoa hồng (lúc có lúc không) -> kem dưỡng. hết. lúc ấy tờ dùng SRM clean & clear, nước hoa hồng nivea, kem dưỡng trị thâm nám của thái dương. Tầm 1 tháng như vậy, thì mặt tớ đã bloom bloom, mụn nhọt hoa hoét nở toe toét trên mặt [-(.


Vậy nhé, chốt nguyên nhân thứ 1 bị mọc mụn chính là trang điểm mà tẩy trang không đúng cách. Sang nguyên nhân thứ 2