Chào các chị. E 21tuổi, hiện đang là sv năm cuối.Tình hình là giờ em đang rất mệt mỏi và chán nản với cái mặt của em. Da e trc khi vào đh rất đẹp. Thật sự là ai nhìn cũng phải khen. Và cũng vì trong quá khứ nó đẹp như thế nên giờ có mụn e như sống trong địa ngục vậy. Năm 2 đh e bắt đầu nổi mụn đến bây g. Mà mụn chỉ tập trung vào má phải thôi. Hầu như má trái k có.Trc đó e k dùng bất kì mỹ phẩm gì, kể cả srm. Sau này bị mụn e mới dùng cetaphil. Kể từ đó đến giờ mụn cứ lên rồi lặn. Đau đớn nhất là dù là loại mụn gì thì cũng để lại vết thâm đỏ k thể nào hết. Cứ có mụn ở chỗ nào thì xác định sẽ có vết thâm. E kbg nặn mụn nhưg có vẻ càng để thì nó càng thâm. Vì da e quá trắng và mỏng nên vết thâm càng rõ. Hiện giờ e đang dùng gel 2in1 của Neutrogena, lâu lâu đắp mặt nạ trà xanh, srm thì e dùng milky you của etude và toner green tea của innis. Ngày nào cũng uống nước dừa,aăn trái cây mát, ngủ trước 11g, đến cả lau mặt e cũng chả dám lau bằng khăn mà phải lau bằng khăn giấy. Cũng đã có tgian e uống kháng sinh. Hễ uống vào thì mụn xẹp nhưg hết thuốc thì mụn lại lên. Mẹ e k cho uống nữa vì e ốm yếu uống ksinh nhiều k tốt. Tốn quá nhiều tiền vào cái mặt mà k có kquả gì. Thật sự e chán nản đến mức tự kỉ. Khóc k thành tiếng nữa. Con gái nhất dáng nhì da thứ ba mái tóc. K đc cái này cũng đc cái kia. Thế mà nỡ nào ông trời chẳng cho e cái gì hết vậy :(((((. Dáng thì như ma cây, da thì xấu, tóc thì rụng gần hết. Như này thì sao mà sống nổi đây. E mới 21t thôi mà :((((((((((((((. Các chị có knghiệm giúp e với. E buồn quá :(. Chẳng nhẽ lại phải dùng kem trộn sao :((