Chào các mẹ, như bao mẹ khác và bao bạn gái khác, da nhờn là 1 vấn đề nan y và gây nhiều phiền toái, về phần này chắc các mẹ các bạn đều có nhiều hiểu biêt, đọc nhiều tài liệu như dùng giấy thấm dầu, hạn chế đồ ăn dầu mỡ.....
Tuy nhiên, em xin phép được chia sẻ theo 1 cách khác, vì bản thân em là 1 người đã trải qua ít nhất 5 năm kinh nghiệm sống thuận hòa với làn da như chảo mở của mình :-?
Không phải nói điêu nhưng do mặt em rất tròn nên bạn trai em hay gọi em là bánh bao, và 1 ngày thì bạn trai em được chiêm ngưỡng đủ mọi loại bánh bao trên mặt em: rửa mặt xong thì như bánh bao hấp, ngủ dậy thì như bánh bao chiên (vì toàn dầu) và lúc đắp mặt nạ thì là bánh bao quét mậtb-).
Nghe giang hồ đồn mặt dầu thì cũng có cái lợi là trẻ lâu nên e cũng lấy làm vui lắm, gì chứ được khen trẻ, con gái ai chả thích. Hiện tại em đã 23, các cụ cho thêm 1 là 24 nhưng chả ai nghĩ em đã đi làm, toàn hỏi mày học lớp mấy, trẻ nhỉ :)) làm em cứ gọi là sướng rền.
Thôi không ba hoa bốc phét nữa, em vào chủ đề luôn nhé.
+ Thứ nhất là để làm sao mặt không bóng loáng, thời thượng: em là 1 cô gái yêu vẻ đẹp tự nhiên, nên rất chi không thích trang điểm, nhưng để bảo vệ và chăm sóc nhan sắc thì vẫn cố gắng làm mấy bước cơ bản, mặc dù nói thật là nhiều khi lười lắm, vừa làm vừa hỏi bạn trai tại sao con gái cứ phải làm đẹp. Anh ấy kêu thôi không làm nữa, ck vẫn yêu nhưng mà nói thế thôi, không tin được lời đàn ông, bố em dạy vậy nên em cứ nghe =D>. Rửa mặt, nước hoa hồng, dưỡng ẩm. Em dùng toàn hàng bình dân (Có đợt cũng máu me order hẳn lọ xịt khoáng bên Pháp về vậy mà xịt được 1 bữa mặt nổi mẩn à, sợ lắm, mĩ phẩm thì em khuyên là hợp thì dùng thôi chứ đắt tiền không hợp chưa hẳn tốt, mà tốt nhất không dùng càng tốt hơn nữa, mặt em mà không mụn với dầu thì chắc mấy loại này em cũng ko sài, hic hic), sữa rửa mặt và nước hoa hồng pond's, còn dưỡng ẩm dùng hadalabo (Lọ 170ml, mua trong siêu thị tầm 170k, loại cho da dầu), cái này dung dịch nên không phải chấm chấm rồi quệt quệt rồi xoa xoa, mà cứ đổ 1-2 giọt ra lòng bàn tay, xoa rồi vỗ mặt, nhanh gọn nhẹ, rất hợp với gái lười. Xong xuôi em bôi lớp kem chống nắng của Skin Aqua, em rất thích loại dùng cho da mặt có dầu của hãng này, cảm giác không nhờn dính, nhanh khô.
Nếu hôm nào không ra ngoài ngồi điều hòa thì em không sử dụng bước tiếp theo, vậy là đủ vì điều hòa hút ẩm, mặt không bị đổ dầu nhiều, cần thì giấy thấm dầu 1-2 tờ cho cả ngày là ok. Còn nếu phải ra ngoài thì đây là BƯỚC TỐI QUAN TRỌNG ĐÂY: Các mẹ chắc không lạ gì phấn rôm Jonhson's Baby, em dùng chính phấn này để phủ lớp cuối cùng trên mặt. Đơn giản vì phấn này dùng cho trẻ em, lành tính nên em thấy yên tâm hơn,công dụng thì dùng lớp phấn này phủ da đảm bảo không thành chảo mỡ, chỉ cần dùng 1-2 tờ giấy thấm dầu cho cả ngày, mặt thoáng, không nhờn dính. :)). Chỉ cần phủ 1 lớp, đảm bảo không như trang điểm, vẫn tự nhiên như da bình thường. Em đã dùng 5 năm nay + chăm sóc da nên thấy ok. Chia sẻ cho các mẹ thiểu não vì da dầu và không thích trang điểm. Tất nhiên, em vẫn đề cao tinh thần không dùng phấn hơn. Dù sao đi nữa, tự nhiêu vẫn là điều em hướng đến.
+ Thứ hai: Bước rửa mặt buổi tối, mặc dù chỉ quệt chống nắng và phủ phấn rôm, nhưng em vẫn rất chú trọng vào mục rửa mặt trước khi đi ngủ. Em có nỗi ám ảnh về mụn mà (giờ thì ko còn và em sẽ chia sẻ bài viết về trị mụn sau) nên trước khi rửa mặt, em dùng 1 miếng bông tẩy trang thấm nước lọc, lau qua mặt rồi dùng dầu oliu hoặc dầu dừa, thoa đều mặt để tẩy sạch bụi bẩn cũng như cặn bã trên mặt, tiện luồn luôn 2 tay vào vùng lách để thoa cho đỡ thâm (cũng hiệu quả ra phết nhé, e có nhiều vấn đề lắm nhưng mà luôn cố gắng cải thiện nên cũng có hiệu quả, có gì em sẽ chia sẻ sau nếu được ủng hộ nha), rồi lấy bông lau qua lớp dầu, rửa mặt,tắm rửa và lại hoa hồng, dưỡng ẩm, leo lên giường là khò khò, đón chào 1 bánh bao chiên vào sáng hôm sau :x.
Nói dài và nôm na là thế nhưng tóm lại chỉ là: Mẹ nào da dầu thì thử dùng 1 lớp phấn Johnsom's baby xem nhé, đảm bảo tự nhiên và không nhờ dính.
Nếu được ủng hộ em sẽ chia sẻ thêm bí quyết chăm sóc da bình dân của mình sau nữa. hihi