Tình hình như này các bạn ạ. mình năm nay 20 tuổi. cao 1m67 mà nặng có 48kg. vuefa gầy, mặt vừa to, vừa nhiều mụn. khổ lắm các b ạ. có ai có khuôn mặt to mới thấu hiêủ nỗi khổ đó đưojc. khi nào cũng thấy già so với tuổi. da mình thì bình thường, không trắng mà cũng k đen. năm này mình học năm 3 rồi. quá trình bị mụn của mình như sau: hồi còn học 12, thấy người khác dùng kem mủ trôm trắng, da căng bóng cũng đua đòi mua về dùng. vì hồi đó là tuổi mới lớn nên cũng thích thích vài anh chàng rồi. vậy mwosi hăm hở muốn làm đẹp đó.hehe


Lúc đầu m dùng thì da cũng đẹp, ai thấy cũng khen xinh nhueng 1 time k dùng nữa thì nó lại trở về tình trạng ban đầu. hay chạy nắng nên da cũng hơi ngăm tị. sau đó nghe họ bảo dùng kem này lâu dài là hỏng da nên thôi k đụng đến nữa. may mà dùng có 1 vài tuần. mừng thật


đến hồi năm nhất. m chuyển vào nhà bác ở thành phố sống. vì thành phố nên chả bao giờ ra nắng. mà nước cũng sạch hơn ở nông thôn. ăn uống có điều độ nên là thay da đổi thiht hẳn luôn các b ạ. cuối tuần là m về nhà mà ai cũng khen xinh này nọ, rồi nói là mày hợp với đất thành phố... mình thì k xấu, nói chung là thuộc dạng bình thường, với lại cũng cao ráo, biết cách ăn mặc nên trắng lên là nhìn xinh xắn,sáng sủa hẳn.