Em năm nay 17t, bị mụn từ hồi lớp 8, đến tháng 8 năm ngoái thì em đi khám bác sĩ da liễu, uống và kết hợp bôi thuốc được khoảng 4 tháng thì mụn trên trán hết hẳn luôn ạ, hai bên má thì vẫn còn nhưng cũng chỉ có vài đốm mụn với sẹo cũ thôi. Nhưng đến đợt thi học kỳ bận quá nên em không đi khám lại được (bác sĩ cách chỗ em khoảng 40km mà mỗi tuần đều phải đi khám lại, với cả tốn kém cực) nên ngưng thuốc luôn, sau đó em rất vui vì mặt không bị tái lại như lúc trước.


Nhưng lại đến thi học kỳ (tháng 5 vừa rồi) phải thức đến 2-3h sáng suốt 1 tuần thì mụn lại lũ lượt kéo đến, nghỉ hè thì em cố gắng uống nhiều nước, kiên hết cả mấy món dầu mỡ, cay nóng, em được mách đắp mặt nạ yến mạch + sữa chua, rau diếp cá và rửa mặt sáng tối bằng nước muối loãng đủ cả nhưng chỉ giảm được một tí ti thôi. Bây giờ thì má em mụn to nhỏ đủ cả, trán thì mụn ti li mọc đầy hết luôn (mà mụn này thì nặn cũng chẳng có cồi) nên em cực kỳ cực kỳ mất tự tin ạ :(


Em định đi bác sĩ lại nhưng sợ sau này khi ngưng thuốc thì mặt bị nổi lại. phải phụ thuộc vào thuốc với cả sắp đi học lại rồi, năm nay cuối cấp nên việc học còn bận gấp nhiều lần lúc trước nữa. Em mới được bạn giới thiệu thuốc Erystad nhưng không biết thuốc này tác dụng sao ạ, nếu không ổn thì chắc em phải gặp bác sĩ lại thôi
:(