Dear các Chị thân mến,


Đây là lần đầu tiên em viết một bài viết mặc dù em đã theo dõi diễn đàn của mình từ rất lâu rồi. Em viết bài này chỉ với mục đích đóng góp thêm những kinh nghiệm mà em có được về việc phá hủy - tái tạo - nuôi dưỡng lại làn da bé bỏng của em.


Cách đây 2 năm em có biết đến kem của chị Amy Dao tên là T.O.B và e chắc chắn nhiều chị ở đây cũng biết về kem đó. Em đã thử xài kem đó trong vòng 1 tháng, dừng thì không thấy biểu hiện gì của việc kem trộn. Sau đó e tin tưởng và xài nó trong vòng 2 năm. Da em trở nên rất đẹp, trắng, mịn, cực kỳ thu hút nhưng chính em nhận ra nó đang có vấn đề. Mụn dưới da, dễ bị tấy đỏ khi trời nắng hoặc gần bếp lửa nhưng vì muốn duy trì cái sự đẹp của mình nên e liều mình tiếp tục dùng.


Cho đến khoảng 2 tháng trở lại đây khi em vô tình đi công tác mà không mang theo kem, thì em mới vỡ lẽ da em đã trở nên quá nặng nề. Bong tróc, nổi mụn nước li ti, khô và nhất là vùng da dưới cằm bị bong tróc. Lúc đó em đã cực kỳ hoảng sợ, em lập tức bay về nước và tìm đủ mọi cách để ngưng hiện tượng đó. Em dừng dùng kem ngay lập tức chứ không xài giãn ra như các chị các mẹ khác vì em quá sợ bị cám dỗ một lần nữa.


Da em tiếp tục ngứa đến nổi cảm giác như có hàng ngàn con kiến trên mặt. Em giấu mọi ng và che mặt mỗi khi đến chỗ đông người, em hoảng loạn cực độ. Em rửa mặt bằng ổ qua, xông mặt, xịt khoáng hay làm tất cả mọi thứ mà em đọc đc, biết đc nhưng nó chỉ mang tính chất tạm thời, sau đó em lại bị ngứa và khô.


Thế rồi một chị trong cơ quan biết được vì chị ấy thường làm việc với em, chị ấy nhận ra da em bắt đầu có dấu hiệu nám, chị ấy lập tức dẫn em đến một spa mà chị ấy thường làm. Ở đó do một bác sĩ da liễu có tiếng mở ra, khi em tới, họ rửa mặt cho em bằng sửa rửa mặt dành cho da nhạy cảm và bị kích ứng của Dermalogica, xông mặt và đắp mặt nạ yến mạch. Vài ngày sau em thấy bắt đầu đỡ ngứa, nhưng da vẫn bong tróc.


Em quay lại, liệu trình ấy tiếp tục nhưng có thêm bước tẩy lớp sừng bong tróc. Em quyết định mua sửa rửa mặt, serum và kem tái tạo lớp bảo vệ da của hãng Dermalogica. Tổng cộng hết 5 triệu. Em đang sử dụng và tiếp tục đắp yến mạch để làm mềm da.


Và đến bây giờ, da em mềm hơn, vẫn còn ngứa chút ít, vẫn còn hơi khô nhưng nó cải thiện một cách làm em an tâm chứ kg phải ngay lập tức. Em vẫn đang tiếp tục dùng và hi vọng trong lòng sẽ không bị nám vì theo các chị ở spa thì em thuộc dạng nhẹ hơn rất nhiều (may mà trước kia em bôi kem giãn, khoảng 2 3 ngày mới bôi nên tác động của nó không nhiều lắm).


Các chị các mẹ à, hãy dừng ngay lập tức việc dùng những loại kem không rõ nguồn gốc, hãy yêu thương bản thân mình và làn da bé bỏng nhạy cảm của mình. Em đã sai lầm và em đang sửa sai. Các chị các mẹ hãy lắng nghe tụi em, những đứa ngu ngốc dại khờ để lãnh hậu quả như bây giờ.


Em sẽ tiếp tục update cho cả nhà tình hình da của e nếu cả nhà muốn biết thêm, hiện tại e đang dùng của Derma, tiếp tục uống trà xanh để giải độc và bôi ít dầu dừa vào buổi tối.


Cảm ơn cả nhà đã xem bài :)